Thực ra chúng ta đều giống nhau, đều là một thành viên trong chúng sinh, đều là một người trong biển người, đều là khách qua đường giữa trời và đất.
Suốt chặng đường đời, thực ra có rất nhiều sự theo đuổi tầm thường: nhà, xe, tiền…Chúng ta không ngừng xông pha nhưng chưa từng nghĩ tới việc dừng lại hỏi bản thân "cái gì mới là của mình?"
Không phải, người dù đã cùng bạn tiến tới hôn nhân nhưng vẫn không thể tránh khỏi cãi vã, hay thậm chí là ly hôn. Thực ra người yêu không phải là của bạn. Mặc dù hai người đồng cam công khổ, cùng nhau trải qua phong ba bão táp cuộc đời, nhưng sẽ có một ngày phải chia xa, để lại một khoảng trống hư vô không bao giờ có thể lấp đầy.
Dĩ nhiên là không! Tuy rằng giữa bạn và con cái có mối quan hệ huyết thống, có tình thân máu mủ ruột thịt khó tách khó rời nhưng vẫn là bên nhau thì ít và xa nhau thì nhiều. Khi bạn sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn một chặng đường mà thôi.
Nhà không phải là của bạn. Trăm năm sau đó, nhà là của con cái, bạn để lại cho chúng. Mặc dù bạn sống trong đó cảm thấy ấm áp và thoải mái, nhưng khi bạn rời xa thế giới này, nhà không còn ý nghĩa gì nữa.
Xe càng không phải, bạn điều khiển nó hàng ngày cho tới khi không thể sử dụng được nữa. Xe có xịn đến mấy cũng chỉ là công cụ thay thế bước đi, sớm muộn sẽ có ngày bỏ đi.
Thực ra, kim tiền cũng không phải là của bạn. Bạn từng kiếm được một món tiền lớn, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng, tiền có nhiều đến mấy cũng không đủ dùng. Dù bạn có nhiều tiền tiết kiệm đến mấy, sống không mang đến được, ch*t không thể mang theo.
Chỉ có sức khỏe mới là của bạn, chỉ có sức khỏe mới ở bên bạn suốt đời. Khỏe mạnh cuộc sống mới có chất lượng, ngược lại nếu như không có sức khỏe bạn sẽ nhanh chóng đánh mất sinh mệnh của mình.
Chỉ cần còn sức khỏe, chúng ta sẽ kiếm được tiền, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Bởi vậy, thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người đó chính là sức khỏe.
Sống ở đời, mọi thứ nên nhìn thoáng một chút. Đừng có nhà nhỏ lại thèm nhà to để rồi trả không hết lãi vay ngân hàng, chịu không hết áp lực, lo toan. Chúng ta có thể khát khao và theo đuổi nhưng phải trên tiền đề có đủ năng lực. Trẻ lấy mạng đổi tiền, già thì sao? Khi sức khỏe xuống cấp, tiền liệu có mua nổi mạng sống không?
Làm người nhất định phải quý trọng sinh mệnh và sống tốt mỗi ngày. Đừng vì tiền mà bất chấp sức khỏe, đừng bị lợi mà bất chấp sinh mạng. Tiền không bao giờ kiếm hết, việc không bao giờ làm xong, bởi vậy phải biết tự lượng sức mình mới là trí tuệ. Biết đủ mới hạnh phúc.
Hãy chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch. Hãy nhớ, sống vì mình chứ không sống để người khác nhìn nên không có gì phải so đo tính toán. Sức khỏe mới là thứ thực sự thuộc về chúng ta, nên nhất định phải đối xử tốt với chính mình.
Không có thứ gì có thể sánh bằng sức khỏe, bởi vậy hãy bảo vệ tốt sức khỏe của mình và trân trọng những gì đáng có. Hãy nhớ rằng:
Do vậy, dù trong hoàn cảnh nào, mong các bạn hay luôn duy trì một sức khỏe thật tốt. Có sức khỏe là có tất cả. Chỉ cần có sức khỏe, mọi ước mơ hoài bão đều có ngày thành hiện thực.
Bởi vậy hãy trân trọng những gì đang có, đặc biệt sức khỏe. Đừng để đến khi đổ bệnh mới hối hận những lúc tàn phá sức khỏe chỉ vì những vật ngoài thân. Xin đừng tàn phá sức khỏe, bởi đó mới thực sự là của bạn!
Chủ đề liên quan:
bận rộn chỗ dựa tinh thần dịch bệnh hệ miễn dịch khách qua đường mối quan hệ phát hiện ra rèn luyện sức khỏe So đo thế giới bên kia thứ gì tiền tiết kiệm tính toán vay ngân hàng