Tình yêu và giới tính hôm nay

Nghệ sỹ hài Việt Hương: chồng mãi là tình nhân

Luôn làm cho khán giả cười nghiêng ngả và ai đã xem tôi diễn hài rồi thì khó mà quên được. tôi sẽ diễn hết máu điên của mình, trừ trường hợp bị ngăn cấm... hahaha (cười)- Việt Hương cười ha hả chia sẻ.
1. Style sống của Việt Hương và chồng là “Vẫn mãi là tình nhân”

Liệu rằng có “bài thuốc” nào để có thể kéo chị ra khỏi những lo toan muộn phiền trong tình cảm gia đình?

Hiện giờ thì không cần thuốc. Nhưng nếu một ngày nào đó cần thuốc thì thuốc tốt nhất là công việc.

Hãy bật mí một chút về gia đình riêng của chị?

Một người chồng (chưa cưới à nha). "Vẫn mãi là tình nhân"! Một con gái dễ thương, vậy là quá đủ.

Điều gì ở chồng, ở con làm chị thấy vui và hạnh phúc nhất?

Cả hai đều yêu mẹ Việt Hương lắm.

Hạnh phúc thường rất mong manh, chị nghĩ mình nên nắm chặt hay là thả lỏng nó, để tuỳ nó muốn ra sao thì ra?

Lạt mềm buộc chặt. Nương theo chiều gió và lâu lâu phải nhớ ngắt đọt đừng để cây leo quá cao. Tôi lùn quá với không tới nên vươn quá xải tay là ngắt ngay (cười).

2. Chat với Việt Hương

Nếu không là một diễn viên hài, chị nghĩ mình sẽ làm nghề gì? Tại sao?

Mẹ tôi đã từng cho tôi đi học múa từ bé, học đàn. Còn tôi thì thích nghề cô giáo dạy trẻ và tôi cũng đã từng đi hát. Vậy nếu bây giờ tôi không diễn hài nữa, chắc để khán giả chọn cho Việt Hương một nghề đi.

Sau công việc, trở về cuộc sống đời thường khán giả sẽ nhận ra Việt Hương như thế nào?

Hiền lành, dễ thương, xinh đẹp, duyên dáng. (Phải vậy không ta?!) hahaa…

Có bao giờ chị ước giá như mình đẹp hơn một chút, mình cao hơn một chút… thì…?

Sai rồi, có lẽ là bạn chưa bao giờ xem một kịch dài với những vai diễn chính không cần phải cao lên một chút, không cần phải đẹp hơn bây giờ mà tôi vẫn đoạt giải Mai Vàng như trong vở Sự cám dỗ ngọt ngào (cười mỉm chi rất nhí nhảnh).

Đã từng có giai đoạn chị lấy công việc và tiếng cười để khoả lấp những nỗi đau. Chị nghĩ gì về thời gian buồn đó?

Mệt mỏi. Sợ (sợ chết) vì trong 1 tháng tôi đột quỵ tới 3 lần. Thêm một lần nữa chắc đột tử quá cho nên bây giờ tôi sống và nghĩ cho tương lai của tôi và gia đình nhiều hơn.

Có những khoảng “trống” nào không thể lấp đầy trong cuộc sống của chị?
Thiếu tình cảm của một mái ấm tuổi thơ.

Thường làm gì lúc rảnh rỗi?

Kiếm cái gì đó đọc.

Sở thích lớn nhất của chị?

Du lịch.

Nếu có những từ chị dành riêng cho cuộc sống của mình?

Đọc truyện, sưu tầm, du lịch (chắc nó rồi).

Trang phục yêu thích nhất?

Thoải mái.

Con vật thích và sợ nhất?

Con gì cũng thích. Nhưng sợ nhất lại là con gián.

Điều yêu và ghét nhất?

Chân thật. Giả dối.

Món ăn ưa thích? Tất cả các loại bún có nhiều rau, đặc biệt là giá.

Mơ ước

Mơ ước kiếp sau sẽ giống như kiếp này.

Cảm ơn chị!

Theo Hồng Anh/ Sống Khỏe

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/nghe-sy-hai-viet-huong-chong-mai-la-tinh-nhan-16027/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY