Tình yêu và giới tính hôm nay

Người đàn ông tốt sẽ không hứa kết hôn

Phụ nữ luôn là những kẻ nhẹ dạ cả tin nhất trên đời này. Mải mê nghe những lời mật ngọt của cánh đàn ông để rồi phải đau khổ thất vọng một mình. Tình yêu tốt nhất nên cảm nhận, không nên hẹn thề.

Sự cả tin ở phụ nữ

Người ta thường nói trong tình yêu cái kết đẹp nhất là đi tới hôn nhân. Chính vì lẽ đó tôi đã quyết định bày tỏ chuyện cưới nàng sau gần 4 năm yêu nhau.

Không biết có phải do vì hay đọc những câu chuyện hay những bộ phim về tình yêu, hôn nhân hay không, mà tôi luôn nghĩ rằng cái đích của một người phụ nữ khi yêu là tờ giấy đăng kí kết hôn.

Đối với người con gái dù có cứng rắn như thế nào lúc yêu, khi được một chàng trai hứa hẹn rằng “chúng mình sẽ đi tới hôn nhân em nhé!”. Thì đảm bảo rằng nàng sẽ cho anh hết, cho tất, không đoái hoài gì đến lời mẹ dặn khi nàng bước vào tuổi dậy thì nữa.

Nhưng phụ nữ thường thích được nghe những lời hứa, vì họ ưa nịnh ngọt.

Cho dù họ biết đàn ông chỉ là đang khua môi múa mép thì họ vẫn cứ thích nghe. Bởi trong mắt chàng dù nàng có thật sự như Thị Nở thì đối với chàng nàng vẫn cứ là một người con gái xinh đẹp. Họ không quan tâm mình có thật sự xinh đẹp hay không, họ chỉ nghĩ rằng chỉ cần người đàn ông của đời mình khen thôi là đủ rồi.

Phụ nữ luôn thích nghe những lời hứa khiến trái tim họ rung động, họ thật hạnh phúc nếu như chàng nhẹ nhàng ghé vào tai và nói rằng sẽ luôn yêu nàng và ở bên nàng mãi mãi. Các nàng thường bàn tán với nhau rằng không thích những thằng con trai nào dẻo mỏ, những người như vậy thường không chung thủy trong tình yêu. Dẫu biết là thế nhưng họ luôn thích được nghe những lời mật ngọt đó của chàng, dù là không đúng sự thật.

Bởi những lời nói đó như cái phao trên biển vậy, nó giúp phụ nữ bám vào đó, khiến họ có cảm giác an toàn, yên tâm hơn đó là điểm tựa. Phụ nữ luôn yếu đuối nên họ thường thích có một cái gì đó để nương tựa, bám níu. Chính vì vậy, cô gái nào mà chẳng thích được ôm người mình yêu lúc đi ngủ hay đi ngoài đường. Có người mình yêu luôn ở bên cạnh khiến họ luôn được chở che, bao bọc.

Đàn ông tầm thường mới hay hứa

Có lẽ chỉ có những người đàn ông tầm thường mới hay hứa, bởi hứa rồi liệu họ có đạt được mục đích hay không. Những người đàn ông chân chính họ không bao giờ hứa hẹn điều gì khi chưa biết rõ tương lai phía trước có tươi sáng hay mù mịt. Phụ nữ luôn là những kẻ nhẹ dạ cả tin nhất trên đời này. Mải mê nghe những lời mật ngọt của cánh đàn ông để rồi phải đau khổ thất vọng một mình.Tình yêu tốt nhất nên cảm nhận, không nên hẹn thề.

Những người đàn ông tốt, chân thành thường không cần phải hứa nhiều, điều mà người đàn ông nên làm là cho người phụ nữ mình yêu bằng lời cầu hôn. Nó giản dị nhưng trân thành và lãng mạn.

Nhưng cũng không dễ để làm người đàn ông tốt

“Em này, mình cưới nhau nhé?” – Tôi nói. Tôi với nàng đã yêu nhau khá lâu. Lúc này cả hai không còn phải mơ mộng như hồi mới yêu nữa mà là lúc trên tay hai đứa đã được gắn kết nhau bởi chiếc nhẫn.

Tôi luôn cho rằng nàng chỉ chờ tôi ngỏ ý chốt lại cuộc tình đẹp đẽ này bằng đám cưới. Tôi biết có nhiều lần nàng cố tình tỏ ra để tôi biết rằng nàng đang muốn kết hôn. Dù biết thế nhưng tôi vẫn cố chờ thêm thời gian, ngoài lý do để hai đứa thật ổn định trong công việc, còn là để nghĩ cho kĩ càng.

Và giờ thì tôi đã mơ về đám cưới. Rồi lập tức hiểu ra vì sao người ta bảo đời không như là mơ. Đáp lại vẻ tự hào được chứng minh là người đàn ông tốt của tôi, nàng sững mặt ra một lúc. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nàng ngập ngừng: “Em… không biết”.

Nhiều câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi. Nàng vẫn muốn chuỗi ngày đi chơi, yêu đương nồng nhiệt và không cần quan tâm đến các mớ nghĩa vụ liên quan tiếp tục? Hay là nàng đã chán tôi? Hay là nàng đang lựa chọn giữa tôi và người khác?

Cho dù câu trả lời là thế nào, tôi cũng cảm thấy mình có thể là người đàn ông tốt, nhưng thiếu thông minh. Nếu thông minh, tôi đã không nghĩ rằng vạch đích cuối cùng trong tình yêu của một phụ nữ là tờ hôn thú.

Rồi một hôm nàng viết cho tôi một cái mail dài dằng dặc, ý bảo tôi rằng nàng dù rất muốn cưới tôi nhưng, nàng còn trẻ nàng muốn được yêu. Bây giờ nàng chưa muốn nghĩ tới chuyện kết hôn.

Hóa ra làm đàn ông tốt không dễ. Không những thế, anh còn có thể bị thiên hạ cười khùng khục vào mặt như thể anh là sinh vật đến từ sao Kim thật, chỉ nơi đó đàn ông mới đi đòi cưới thay vì đàn bà. Tôi chỉ muốn giúp nàng nhanh chóng đạt được mục đích cuối cùng. Chẳng phải các nàng vẫn huyễn hoặc nhau trên diễn đàn là chỉ cần anh ấy không bỏ mình và làm đám cưới thì chuyện có bầu trước cho chắc là chuyện nên làm đấy sao?

Và cái câu: “Mình cưới nhau nhé” chẳng lẽ không chắc cú hơn vạn lần lời hứa được đặt chế độ tự động: “Anh sẽ yêu em mãi mãi?”.

Vậy thì mục đích cuối cùng của phụ nữ trong tình yêu có thể là gì, nếu không phải đám cưới?

Bạn nói xem, phụ nữ có muốn kết hôn cùng với người mà họ yêu không?

Nhất là khi anh ta lại là một người đàn ông tốt, chủ động không chạy làng, chủ động xin cưới bạn. Theo 2! Đẹp, phụ nữ nếu kể cho nhau nghe câu chuyện này, sẽ có người góp ý với nhau rằng “Những người đàn ông tốt sẽ không nói chuyện đám cưới”.

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khoẻ gia đình (https://suckhoegiadinh.com.vn/song-tam-ly/nguoi-dan-ong-tot-se-khong-hua-ket-hon-11576/)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY