Cậu con trai 11 tháng tuổi dùng đồ chơi đánh vào mặt tôi và làm gãy một nửa chiếc răng cửa của tôi.
Chúng tôi tìm thấy điện thoại của vợ tôi trong bồn cầu ngày hôm qua. Chúng tôi không chắc là ai trong số 3 đứa con đã vứt vào đấy… cho đến khi vợ tôi lướt qua thư viện ảnh hôm nay.
Cậu con trai 3 tuổi lúc đang thực hành giờ cắt dán thủ công thì tìm thấy ví của tôi khi tôi đang nấu ăn.
Tôi đang định uống một ngụm trà thì nghe tiếng lách cách nên tôi đổ ra thì phát hiện ra là con đã cất giấu kho báu của nó trong đây…
Chúng tôi đang tập cho cậu con trai đi vệ sinh trong bô. Tôi để con một mình trong phòng trong vài phút thôi và cậu bé đã tè vào máy phun sương tạo ẩm qua chiếc ống.
Con trai tôi quên và để vòi nước chảy ròng ròng, ngay trước ngày chủ nhà đến kiểm tra. Tạm biệt số tiền đặt cọc.
Bức tường phòng chơi cho con vừa mới được sơn còn chưa khô ngày hôm qua.
"Tác phẩm hội họa" của em gái tôi trên chiếc xe mới tậu của chị cả.
Cô con gái giúp tôi rửa xe nhưng lại rửa với một hòn đá.
Cậu con trai 2 tuổi của tôi đang chơi đùa với chiếc đũa thần Harry Potter. Về nhà sau một ngày dài làm việc và phát hiện ra rằng mấy câu thần chú "Úm ba là xì bùa" đã có tác dụng phá hỏng cả TV.
Tôi làm bánh cho sinh nhật 18 tuổi của em trai và cô em gái 6 tuổi để lại những "dấu ấn vô cùng mạnh mẽ" bằng ngón tay và không quên ăn luôn chiếc bánh.
Tôi tặng lại cho con những món đồ chơi Toystory cũ của tôi từ khi tôi còn nhỏ, và sáng nay thì phát hiện chúng đã thành ra thế này.
Thức dậy lúc 7 giờ sáng để phát hiện ra rằng mèo của tôi bị phủ đầy kem đánh răng.
Đưa cho con một chiếc kẹo mút và đi lấy nước cho con uống. Khi tôi quay lại thì con vẫn đứng đó nhưng chiếc kẹo mút thì đã biến mất. Sau đó tôi phát hiện ra rằng con đã để chiếc kẹo mút ở đâu. May mắn cho chú mèo là chiếc kẹo chỉ dính trên lông thôi chứ không phải bị cắm vào nơi không-để-cắm nào đó.
Con tôi lật đổ cả hộp đựng thức ăn của mèo. Tôi vừa mới đổ đầy tối hôm qua.
Tôi cất bột mỳ xa tầm với của con để con không nghịch bừa bãi nữa… và chính tôi là người làm đổ nó khỏi ngăn tủ với chính khuỷu tay của mình.
Cố tình bỏ đồ chơi vào lò nướng để giấu lũ trẻ và quên luôn.
Lái xe 45 phút đến cửa hàng và vẫn đinh ninh rằng đã có khẩu trang trong túi. Hóa ra nó là tất của con.
Nguồn: buzzfeed