Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Những người câm lặng - Tác phẩm nghệ thuật khiến người xem sợ hết hồn được tìm thấy trên Google Maps

Đây là tác phẩm nghệ thuật có phần hơi đáng sợ khi đó là hàng trăm con bù nhìn được mặc quần áo như người thật và đứng trên một cánh đồng hoang.

    3 lần sỉ nhục sinh viên, giáo sư nhận về 3 trái đắng và bài học cho những kẻ coi thường người khác

Một tác phẩm nghệ thuật kì lạ nằm trên một cánh đồng cằn cỗi thuộc vùng nông thôn Phần Lan gần đây đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mặc dù đây là tác phẩm đã được tạo ra từ khá lâu nhưng phải gần đây, nhờ đến công cụ miễn phí như Google Maps, tác phẩm mới bắt đầu được lan truyền.

Do các biện pháp kiểm dịch và cách ly vẫn còn áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, mọi người thường dành nhiều thời gian lên mạng tìm kiếm những địa điểm thú vị để ghé thăm sau khi họ có thể được tự do đi lại.

Nhiều người trong số đó đã sử dụng công cụ miễn phí như Google Maps để khám phá thế giới online và kết quả là có khá nhiều nơi kỳ lạ trên thế giới được phát hiện.

Đó có lẽ là cách mà nhiều người gần đây đã phát hiện ra "The Silent People" (tạm dịch: Những người câm lặng).

Đây là tác phẩm nghệ thuật có phần hơi đáng sợ khi đó là hàng trăm con bù nhìn được mặc quần áo như người thật và đứng trên một cánh đồng hoang.

Nhìn từ xa, những con bù nhìn rơm này trông giống như một đội quân hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả cùng nhìn về một hướng, không cử động và cũng không có một chút sức sống nào.

Nhìn kĩ hơn, bạn mới ra nhận ra đội quân này được làm từ những khung gỗ, bao bọc bên ngoài là những bộ quần áo của con người, đầu được quấn bằng rơm để mô phỏng lại tóc người.

Ngay cả khi biết rằng đây chỉ là những con bù nhìn rơm, người xem vẫn cảm thấy hơi rùng mình khi nhìn thấy hàng trăm hình người im lặng, đặc biệt là khi vô tình nhìn thấy trên Google Maps.

Được biết, tác phẩm nghệ thuật này được đặt trên Quốc lộ 5, bên ngoài Suomussalmi thuộc một vùng nông thôn của Phần Lan.

Sau khi tác phẩm được lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Reijo Kela, người tạo ra tác phẩm này cũng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bất ngờ hơn khi tác phẩm nghệ thuật này thực ra đã được tạo ra từ năm 1988. "The Silent People" hay còn được gọi là "Hiljainen kansa", ban đầu được đặt tại một cánh đồng ở Lassila.

Sau đó, "đội quân" này được chuyển đến Quảng trường Thượng viện ở Helsinko, tiếp theo là bờ sông Jalonuoma, Ammansaari, và cuối cùng cả nhóm được định cư tại cánh đồng trống bên ngoài Suomussalmi vào năm 1994.

Thú vị hơn nữa khi Hội thảo thanh niên Suomussalmi đã duy trì và chăm sóc tác phẩm này trong suốt nhiều năm qua bằng cách thay đổi quần áo cho bù nhìn bằng gỗ mỗi năm 2 lần.

Những bộ quần áo được sử dụng đều đến từ các hoạt động tình nguyện, quyên góp. Điều này phần nào đó cũng khiến cho những con bù nhìn trở nên hấp dẫn hơn và bớt nhàm chán sau nhiều năm.

Tuy nhiên, tác giả của "The Silent People", nghệ sĩ Reijo Kela, lại hoàn toàn không nhận một cuộc phỏng vấn hay trò chuyện nào sau khi tác phẩm của mình gây được sự chú ý.

Nhiều người đưa ra những suy đoán về tác phẩm, nhưng cho đến nay chúng vẫn chỉ là giả thiết.

Một trong những giả thiết được nhiều người tin nhất là những con bù nhìn rơm này dùng để tưởng niệm những người đã mất trong trận chiến khốc liệt diễn ra gần đó trong Chiến tranh Mùa đông 1939-1940 giữa Phần Lan và Liên Xô.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/nhung-nguoi-cam-lang-tac-pham-nghe-thuat-khien-nguoi-xem-so-het-hon-duoc-tim-thay-tren-google-maps-20200521222333468.htm)

Tin cùng nội dung

  • Những thắc mắc phổ biến về T*nh d*c này chứng tỏ hai giới có nhiều quan điểm đối lập nhau.
  • Cuộc tình dù đúng dù sai..., Đắng lòng..., Rơi lệ vì Lệ Rơi... đang là những câu nói cửa miệng được cộng đồng mạng sử dụng rộng rãi.
  • Cả tuần này, trời đổ mưa to, mình đã cảm nhận được cái lạnh của những cơn mưa thu và thế là mùa hè đã hết. Thời tiết lúc giao mùa này bao giờ cũng dễ chịu hơn.
  • Mùa tựu trường lại đến. Những tấm áo trắng tinh khôi lại nô nức kéo về Hà Nội rực cháy niềm đam mê cho khát vọng tương lai. Biết bao nhiêu ước mơ tươi đẹp lại được chắp cánh và thắp lên niềm hy vọng.
  • Thầy nói cho tôi hiểu, tôi sẽ chẳng là ai trên trái đất này nếu như không chịu học, và tôi sẽ là kẻ trắng tay khi một mai, mọi thứ hào nhoáng biến mất.
  • Một chiều cuối xuân, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm Cộng Hòa, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình – người phụ nữ được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Sản Trường đại học Y Thái Bình cứu sống
  • Trang mạng của tạp chí sức khỏe Prevention (Mỹ) gần đây đưa ra lịch trình giờ giấc để những người bị chứng mất ngủ có thể cải thiện sức khỏe do thiếu ngủ.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
  • Mỗi ngày, có hơn 4.500 người bệnh trên cả nước đang chờ máu tại các bệnh viện, với họ hi vọng sống duy nhất phụ thuộc vào những đơn vị máu được hiến tặng từ người hiến máu tình nguyện.
  • Từ khắp các nơi trên thế giới, rất nhiều người muốn biết xem Samantha rồi sẽ làm món gì tiếp theo cho con gái cưng của mình.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY