GDTĐ - Mẹ em luôn dặn, những thứ gì không phải của mình tuyệt đối không được lấy, nếu nhặt được của đánh rơi phải tìm người trả lại”, Ngọc Ánh chia sẻ.
Thì là từ thuở học vỡ lòng, ai mà chẳng được dạy câu “Nhặt được của rơi nhớ trả lại người đánh mất”. Vậy mà lại không ít chuyện người lớn “can đảm” làm điều ngược lại, thậm chí là ngay trước mặt con mình.
Đến khuya không thấy em Phan Hoàng Bảo Ph. về nhà, gia đình đã nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm. Nửa đêm Ph. trở về nhà và cho biết lý do không về nhà vì nhớ mẹ nên đi tìm.
MangYTe - Trong lúc đạp xe đi chơi, một học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh đã nhặt được số tiền 50 triệu đồng, sau đó đã lên cơ quan công an trình báo và trả lại cho người đánh rơi.
Anh Trần Công Hân (nhân viên của cửa hàng xăng số 1 tại TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) sau khi nhặt được của rơi là ví tiền của khách đã đem nộp cho công an để trả lại người mất.
Công an H.Thanh Bình (Đồng Tháp) đã trao giấy khen cho 2 người không tham của rơi. Trong đó có trường hợp bà Phạm Thị Xum nhặt được 5 chỉ vàng và đến công an trình báo tìm người mất để trả lại.
Những ngày này, tại nhiều nhà Thu*c, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rất nhiều người chen chân tìm mua khẩu trang. Nhiều dân buôn gom hàng, tăng giá khiến nhiều quầy Thu*c, cửa hàng bán lẻ hết hàng để bán từ vài ngày nay.
(MangYTe) - Sau khi lên mạng đặt mua nguyên liệu và học cách chế tạo pháo trên Youtube một học sinh lớp 7 (trường THCS Lê Hồng Phong) đã làm được hàng chục quả pháo và đem bán với giá 7.000 đồng/quả.