Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (211 - 3): Một cái chợ Vũ Hán

MangYTe - Thành phố Vũ Hán đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 11 tuần nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng 10 ngày trước đó lệnh phong tỏa đã được nới lỏng.

Trong thời gian giãn cách xã hội thì đi chợ online là cách mà được nhiều bà nội trợ sử dụng. Ảnh minh họa

Nhân dân có thể đi lại tự do hơn nhưng không được tập trung đông người. Các nhà hàng ăn uống, các khu vui chơi và các dịch vụ không thiết yếu vẫn bị đóng cửa. Siêu thị được mở cửa trở lại nhưng mỗi lần chỉ cho một số lượng nhất định khách hàng vào mua. Chợ truyền thống chưa được họp. Các bà nội trợ không thích siêu thị bằng chợ truyền thống. Giá các mặt hàng ở siêu thị cao hơn, miếng thịt con cá, mớ rau ở siêu thị không tươi bằng chợ truyền thống. Thế là ở Vũ Hán xuất hiện một loại chợ mới. Đây là chợ online, người bán người mua giao tiếp với nhau qua mạng. Thượng vàng hạ cám, chợ truyền thống có cái gì thì chợ online có cái đó, tươi ngon, bán đúng giá thị trường và người mua được nhận hàng tại nhà. Phí dịch vụ giao hàng từ 3-4%, tùy theo cự li giao hàng gần hay xa. Các chợ online ở Vũ Hán rất đông khách, những người giao hàng tất bật suốt ngày. Những ngày dịch bệnh này người ta rất ngại đi chợ, sợ tiếp xúc đông người, sợ lây bệnh. Đi chợ về lại phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, phải thay quần áo cho vào máy giặt. Đi chợ online không phải ra khỏi nhà một bước mà cái gì cũng có, phí dịch vụ lại rất dễ chấp nhận. Tôi kể chuyện này với cô Thịnh. Cô gật gù có vẻ khoái. "Vậy thì cháu mở một cái chợ kiểu Vũ Hán đi. Chú tin là sẽ thành công đấy. Cái xe 7 chỗ của chồng cháu là xe dịch vụ chứ không phải taxi. Vì thế có thể chạy đi lại. Hàng ngày vợ lập đơn hàng rồi đi chợ và chồng đi giao hàng. Chú ý giữ chữ tín, không làm mất lòng khách hàng. Thế là vợ chồng cháu có việc làm và có thu nhập". "Ừ nhỉ. Cháu sẽ mở chợ online, vừa có thu nhập, vừa có việc làm và chồng cháu không rỗi rãi ngồi uống rượu suốt ngày".

Ngày đầu tiên mở chợ online, vợ chồng cô Thịnh thu nhập được gần 400.000 đồng. "Các bà nội trợ thích lắm, chú ạ! Ai cũng cảm ơn cháu. Ngoài phí dịch vụ như quy định, nhiều người còn cho cháu thêm tiền, chỉ một vài nghìn thôi nhưng với cháu là quý, vì dịch vụ của cháu được khách hàng tín nhiệm và hoan nghênh. Ngày đầu tiên như thế là được. Từ ngày mai, ngày kia chắc khách hàng sẽ đông hơn. Các bà nội trợ yêu cầu rất chi tiết. "Cho tôi một con cá chép tươi khoảng 1,5 cân, chú ý là cá đực. Tôi cần một con cá ngừ đại dương khoảng 3kg, loại vây vàng v.v và v.v. Đại để như thế".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-211-3-mot-cai-cho-vu-han-20200418094237477.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY