Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (215 - 4): 30 ngày đi nhặt ốc

MangYTe - Cô gái bán hàng ở quán bún ốc tên là Loan, một cô gái khiến Quang phải nhớ nhiều. Cứ 5h sáng là Quang có mặt ở quán để cùng Loan ra chợ nhặt ốc. Anh không hề thấy phiền phức và vất vả mà cảm thấy vui khi được gần Loan, làm việc, trò chuyện với em.

Ảnh minh họa

Quảng Bá là một vùng đất cổ. Ông bà, bố mẹ của Loan sinh ra và lớn lên ở đây. Loan là người con Hà Nội gốc. Văn hóa Tràng An đã thấm vào máu em từ tấm bé. Chỉ cần đội một cái mũ lưỡi trai, mặc quần bò, đeo kính râm phóng xe máy ra đường là thành người Sài Gòn. Nhưng để thành một người Hà Nội chính hiệu khó hơn nhiều. "Không thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An". Sự thanh lịch của người Tràng An thể hiện cách ăn mặc, nói năng, đi đứng. Tất cả toát lên một chiều sâu văn hóa được đào tạo, dạy bảo từ bé. Quang yêu Loan nhưng anh biết đây là đối tượng anh không thể dùng phương pháp "đánh nhanh thắng nhanh" mà đạt được mục đích. Với Loan, cách phù hợp nhất là "mưa dầm thấm sâu".

Anh có thể đi nhặt ốc với Loan cả năm miễn là tạo được ấn tượng tốt đẹp trong Loan. 30 ngày đi nhặt ốc Quang không hề ăn sáng ở quán ốc một bữa nào. Bà ngoại hỏi Quang: "Cậu chê tôi nấu không ngon chứ gì?". "Không ạ! Tài làm bếp của bà không ai có thể chê được nhưng trước khi đi chợ cháu đã ăn sáng rồi". "Từ mai cậu về đây ăn sáng với cái Loan. Mọi người ở quán này đều là con cháu trong nhà cả, cậu chẳng việc gì phải xấu hổ". "Cháu cũng đang cố gắng để được làm con cháu của bà". "Nói hay lắm. Nhưng cậu phải có nhà, có ô tô. Cháu tôi không lấy chồng đi ở nhà thuê và đi xe máy đâu". "Cả hai thứ đó cháu đều có rồi bà ạ! Chỉ còn thiếu Loan thôi".

Khi Quang đi rồi, bà ngoại nói với Loan: "Cậu Quang duyệt được đấy. Nó là đứa kĩ tính. Đàn ông kĩ tính thì làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Vì thế mà dễ thành đạt. Những cậu xuề xòa, cẩu thả chỉ làm 3 việc hỏng 2, rất chật vật mà cũng không nuôi nổi vợ con. Cậu này mặt mũi khôi ngô, vóc dáng cao ráo, nói năng đàng hoàng, đúng mực, đi đứng khoan thai, bước nào ra bước ấy. Đó là người có đức và có phúc. Cháu cưới đi, tìm người như cậu Quang không dễ đâu". "Bà ơi! Chúng cháu đã có gì đâu mà bà nói chuyện cưới. Anh ấy chưa về nhà thăm bố mẹ cháu và cháu cũng chưa về thăm gia đình anh ấy. Ít nhất bố mẹ anh ấy cũng phải lên đây nói với bố mẹ cháu một lời chứ. Nề nếp nhà ta như thế mà".

"Chưa có thì sẽ có. Việc này cháu phải tổ chức. Con trai kĩ tính thường rụt rè, nhiều khi bụng nghĩ mà miệng không dám nói. Cháu chỉ cần gợi ý khéo thôi là cậu ấy khắc biết phải làm gì ngay. Nó yêu cháu dù không nói cũng biết. Vậy cháu còn đợi gì nữa, hay còn kén chọn?".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-215-4-30-ngay-di-nhat-oc-20200701151722072.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY