Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (219 - 8): Hơn cả các loài hoa

MangYTe - Đất đã được chuẩn bị xong, cày bừa tươi xốp, bón lót bằng vôi bột và phân hữu cơ. Các luống hoa đã được đánh lên đều tăm tắp, trăm luống như một.

Na chở giống hoa về nhìn Dương ngạc nhiên: "Sao anh biết đánh luống hoa?". "Một lần về Mê Linh thăm em, anh thấy người ta đánh luống hoa như thế này?". "Đất đẹp. Và ba tháng nữa chúng ta sẽ có hoa đẹp. Nhưng anh phải tổ chức thị trường. Một vài sào hoa không cần tổ chức thị trường nhưng 10ha thì phải tổ chức đầu ra".

Ngày đêm Na dồn sức chăm sóc cánh đồng hoa. Tưới nước vào giờ nào, pha cái gì vào nước đều được Na chỉ đạo chặt chẽ. Và ba tháng sau đồng hoa bừng nở, đẹp mê hồn. Dương chụp ảnh cánh đồng hoa tung lên mạng và mời mọi người đến tham quan miễn phí.

Người đến rất đông, nhất là ngày Chủ nhật. Hàng trăm đôi trai gái đến chụp ảnh kỉ niệm. Tất cả những hình ảnh đó đều có trên mạng. Dương bắt đầu bán hoa, giảm giá 40%. Na nói: "Kinh nghiệm trồng hoa cho thu nhập gấp 10 lần trồng lúa. Một ha hoa mỗi năm cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng, trừ chi phí đi, chúng ta cũng còn 400 triệu đồng, 10 ha là 4 tỉ". "Đó là ngày xưa, khi chưa có dịch Covid. Còn bây giờ thì chúng ta phải giảm giá bán, mỗi ha mong đạt khoảng 300 triệu thôi". "300 triệu là cầm chắc. Nếu như thế thì sau vài mùa hoa chúng ta không phải lo về vốn nữa. Chúng ta có thể thành lập công ty du lịch, cả anh và em đều không phải làm thuê nữa". "Tình hình dịch bệnh còn kéo dài. Khi còn con Covid thì đại bộ phận dân chúng còn ngại đi xa, ngại tập trung đông người. Những tour du lịch hàng trăm người như trước đây giờ không thích hợp nữa. Chúng ta sẽ tổ chức những tour du lịch về miền ký ức với quy mô 20-30 người. Như thế thì người ta không sợ. Môi trường trong lành, không khí không bị ô nhiễm, hoạt động du lịch thân thiện, giá cả phải chăng. Đó là phương châm hoạt động lâu dài của công ty chúng ta".

Na tiếp thị dịch vụ hoa cưới bằng cách mặc váy cưới, ôm hoa tươi rất đẹp. Dương chụp ảnh để quảng cáo và nói: "Em còn đẹp hơn cả các loài hoa. Được cộng tác với em là một hạnh phúc của anh". "Có thật không?". "Thật 100%. Mấy kiểu ảnh cưới hôm nay là ảnh cưới của chúng ta sau này. Đến lúc đó không phải chụp ảnh cưới nữa". "Ảnh cưới của chúng ta. Ở đâu ra vậy. Nói như thật ấy". "Anh cứ nói thế. Trúng thì được, trật thì thôi".

Đúng là Dương đã nói rất thật lòng. Trong những ngày đầu khởi nghiệp rất may là anh đã có Na. Để có cánh đồng hoa 10ha đẹp như mơ thế này, công lao của Na là rất lớn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-219-8-hon-ca-cac-loai-hoa-20200925140030435.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY