Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (224 - 2): Hận một đời

MangYTe - Chúng tôi sống những tháng ngày lãng mạn và vui vẻ. Một ly cà phê cắm hai ống hút và chúng tôi chụm đầu cùng hút. Uống cà phê như thế thật thú vị, tình cảm hơn, gắn kết hơn.

Thâm cung bí sử (224 - 2): Hận một đời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mỗi thứ Bảy hàng tuần trên bàn tôi đều có một bông hồng nhung Tân mua về cắm trong cái lọ nhỏ. "Sao anh biết em thích hồng nhung?". "Hôm đi chợ hoa, anh thấy em mua hồng nhung. Tân còn chở tôi đi shop thời trang. "Em chọn lấy hai bộ váy áo để thay đổi. Đừng mặc mãi áo trắng, quần đen như thế".

Chúng tôi ngày một gần nhau hơn, tin yêu nhau hơn. Có mấy ngày nghỉ lễ tôi bảo Tân: "Em mời anh về nhà em chơi vài hôm. Sau đó em lại về nhà anh chơi. Chẳng tốn nhiều thời gian, cũng chẳng khó nhọc gì nhưng em được cái cảm giác gia đình". "Anh chưa kịp chuẩn bị gì cả. Xin em cho anh thêm thời gian". Thế là tôi về quê một mình. Thấy tôi có váy áo mới, mẹ hỏi: "Tiền ở đâu ra thế? Hay là thằng sở khanh nó cho". "Tiền con làm thêm đấy mẹ ạ! Một buổi đi học, một buổi gánh đất đổ vườn cây giống. Con gánh bầm cả vai mới được vài triệu bạc. Con gái mẹ là sinh viên cũng phải ăn mặc đẹp một tí chứ". "Tự lao động để kiếm tiền là tốt. Còn tiền trai cho thì không tốt. Nó không cho không con cái gì đâu. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Đời là thế mà".

Dịp nghỉ hè đầu tiên của tôi cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của tân. "chúng ta sắp phải xa nhau rồi. anh muốn mời em lên hồ núi cốc nghỉ vài hôm". tân nói như vậy. quê tân ở thái nguyên. lên hồ núi cốc tức là về quê của tân. biết đâu nhân dịp này tân lại đưa tôi về thăm nhà. nhưng tân không đả động gì đến chuyện về thăm nhà. chúng tôi ở hồ núi cốc 3 đêm 2 ngày rồi trở lại trường. ở trường tôi có thể giữ gìn được. còn đi nghỉ mát thì giữ gìn là rất khó. tôi hoảng hồn khi phát hiện mình có bầu. tôi nói việc này với tân. tân đưa tiền cho tôi và bảo: "em đến bệnh viện giải quyết đi. chúng ta chưa chuẩn bị được gì cả. anh chưa có việc làm, cũng chưa có nhà, còn em thì việc học tập còn ba năm nữa". tân quyết định việc đó rất nhanh và nói rất dứt khoát, ngỡ như tân đã chuẩn bị tình huống này từ trước rồi.

Từ đó mỗi lần đi chơi với nhau, tân đều mang theo bao cao su. "anh phải cẩn thận kẻo khổ em, giải quyết hậu quả hại sức khỏe lắm". rồi chúng tôi phải chia tay. tân đã nhận bằng tốt nghiệp rồi. "ít nhất hai tuần một lần anh phải về trường thăm em để em đỡ nhớ". "mỗi tuần một lần anh về thăm em. từ thái nguyên về trường đi xe máy chỉ mất 3h thôi. hoa hướng dương hướng về mặt trời, anh hướng về em. xa em một tuần là anh nhớ lắm rồi. chỉ mong vợ đừng quên anh thôi". "câu đó mà anh cũng nói được à! chúng ta đã là vợ chồng rồi, dù hai gia đình chưa biết và chưa làm đám cưới. trái tim em hoàn toàn thuộc về anh. em là của anh".

(Còn nữa )

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-224-2-han-mot-doi-20201218124943241.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY