Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (224 - 5): Tìm một nửa của mình

MangYTe - Hầu như ngày nào mẹ tôi cũng nhắc tôi về chuyện lấy chồng: Con gái có thì. Nấn ná rồi quá lứa và thành bà cô. Không phải tôi không nghĩ chuyện đó, nhưng lấy ai? Không thể vơ bèo vạt tép được.

Thâm cung bí sử (224 - 5): Tìm một nửa của mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Rồi chính công việc kinh doanh đã giúp tôi tìm thấy một nửa của mình. người ấy là anh thắng – giám đốc một chuỗi cửa hàng bán lẻ. thắng tiêu thụ tất cả sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi. có anh tôi không phải lo đầu ra. chúng tôi gặp nhau thường xuyên và trở thành thân thiết.

"Em nên mắc màn cho bưởi để chống côn trùng phá hoại quả non. Bưởi được mắc màn, quả sai hơn, đẹp hơn và ngon hơn. Đầu vào tăng lên thì em bán cao lên một chút. Tiền nào của ấy, cũng hợp lý thôi". Thắng góp ý như vậy. Tất nhiên là tôi làm theo anh. Rồi một hôm Thắng chở về bốn thùng xốp to. "Đây là kiến vàng anh mua ở Viện Nghiên cứu côn trùng. Em thả vào đồi bưởi. Lũ kiến này sẽ ăn hết sâu và em không phải phun Thu*c sâu. Bưởi của em sẽ là sản phẩm sạch 100%". Sự quan tâm của Thắng khiến tôi xúc động. Anh lo đến việc kinh doanh của tôi như việc của chính mình. "Em vô cùng cảm ơn anh. Em chưa gặp một người bạn nào tốt như anh". "Anh cũng chưa thấy người con gái nào giỏi giang và nhân hậu như em. Nhiều khi anh thường mơ tới em. Nếu chúng ta là người một nhà thì tuyệt biết bao nhiêu". "Nếu thế thì anh phải ở rể, vì em là con một". "Anh đồng ý cả hai tay. Nhưng anh đang là người đàn ông bị góa vợ. Vợ anh mất vì bệnh nặng đã ba năm rồi. Và anh có một con trai năm nay lên 4 tuổi". "Anh đưa cháu về đây em nuôi cho. Mẹ em đang mong có cháu để được chăm sóc". "Nếu thế thì em phải nuôi cả hai bố con". "Em chỉ phải nuôi con thôi. Còn bố thì không phải nuôi. Anh không phải là hạng đàn ông phải sống nhờ vợ. Cái chính là chúng ta thật sự thương nhau. Em cũng lớn tuổi rồi. Nếu lấy chồng mà cơm không lành, canh không ngọt thì em sợ lắm". "Anh không dám hứa gì to tát, chỉ hứa là không bao giờ làm em phải buồn. Thế thôi".

Hôm đó thắng vào nhà thăm mẹ tôi. mẹ tôi thịt gà làm cơm đãi khách. hình như bà biết con gái có chuyện vui nên trong bữa cơm bà nói cười luôn miệng. "anh thắng nghe tôi nói thật nhé. tôi chỉ có một đứa con gái. trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. và tôi gả nó cho anh đấy". "sao mẹ nói vội thế! người ta đã nói gì với mẹ đâu". "anh chị không nói thì tôi cũng biết rồi. việc này tôi mong mãi đấy. anh chị đừng để tôi mừng hụt". thắng hơi đỏ mặt. anh nói: "con cảm ơn mẹ. nhưng con có một đời vợ và một đứa con trai 4 tuổi rồi. con là người bị đứt gánh nửa đường. được mẹ và em thương thì con không bao giờ dám quên". "đem thằng bé về đây tôi chăm cho. cháu 4 tuổi, nó cần có mẹ, có bà chứ". chuyện tình duyên của tôi là như vậy, đến bất ngờ như ông trời đã sắp đặt sẵn. tôi đã có một nửa của mình.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-224-5-tim-mot-nua-cua-minh-20201225145532671.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY