Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (225 - 2): Rẻo đất góa chồng

MangYTe - Bà mẹ cô Mận biết con gái yêu anh Lý. Bà phản đối: Mẹ không cho con lấy anh Lý. Sao thế hả mẹ? Anh Lý tốt tính, khỏe mạnh và tháo vát mà. Mẹ không chê con người anh ấy, cũng không chê tính nết của anh ấy mà chê mảnh đất anh ấy đang ở.

Thâm cung bí sử (225 - 2): Rẻo đất góa chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thầy địa lý gọi đó là đất góa chồng. Một rẻo đất chỉ bằng hai đường bờ kéo từ Đông sang Tây mà có tới bảy bà góa. Bà Ngôn, bà Đệ, bà Phòng, bà Yến rồi vợ anh Đồng, vợ anh Hải, vợ anh Mùi. Anh Đồng to cao, lái xe tải 5 tấn, khỏe như vâm, vậy mà về phép thăm vợ 10 ngày thì ch*t. Chỉ cảm thôi. Người ta cảm, uống vài viên cảm xuyên hương hoặc xông một nồi nước lá là khỏi. Còn anh Đồng thì ch*t. Anh Hải cũng khỏe, kiếm tiền giỏi nhất làng. Khi cả làng đang ngủ thì anh ấy đã ra đồng bẫy cò rồi. Mỗi ngày bắt cả trăm con cò, bán được 2-3 triệu đồng. Một hôm anh gánh cò từ ngoài đồng về, môi đen như mực tàu, sốt đùng đùng rồi ch*t, bỏ lại cô vợ trẻ và đứa con gái mới hơn 20 ngày tuổi. ch*t sợ nhất là anh Mùi. Anh ấy yêu mê mẩn cô Kiên ở làng Đông, cưới về làm vợ. Chưa kịp có đứa con nào thì anh Mùi ch*t. Anh ấy đi tát ao làng, ngã úp mặt xuống bùn, phổi đầy bùn non và tắt thở. Anh Tá cũng mê nhan sắc của cô Kiên, muốn cưới. Chưa làm đám hỏi đâu, chỉ mới thậm thụt thôi, khuya thì mò đến, tinh mơ thì về. Vậy mà anh Tá ch*t vì T*i n*n giao thông. Đi dự sinh nhật bạn, uống rượu quá chén, phóng xe máy về, đâm vào gốc phi lao thế là cũng ch*t. Thế mới gọi là rẻo đất góa chồng. Nếu con lấy anh Lý thì ba tháng sau thành bà góa luôn". Nhưng tình yêu mạnh hơn cả những lời đe dọa. Cô Mùi vẫn yêu anh Lý. Sáng nào cũng đợi nhau ở đầu ngõ để đi cắt cỏ trâu.

Một hôm, bà mẹ Mùi gọi con gái vào buồng trong, vén áo lên và hỏi: "Con đổ đốn thế này, bụng phưỡn ra rồi, giờ làm sao?". "Cưới thôi mẹ ạ!". "Cưới để mày thành bà góa à?". "Thế thì mẹ cho anh Lý ở rể". "Như thế thì được. Nhưng liệu nó có chịu không?". "Chịu chứ. Con nói là anh ấy nghe". Còn anh Lý thì nói: "Ừ, thì ở rể, miễn là có em". Thế là đám cưới được tổ chức.

Trai làng nói với anh lý: "cái mận hấp dẫn thật đấy, đẹp giàu nữ tính, nhưng phải ở rể thì cũng khổ. trai ở rể như chó chui gầm chạn". anh lý bỏ ngoài tai tất cả. thật ra thì bây giờ ở rể cũng không bị lép vế như ngày xưa. anh lý ở rể, vừa có vợ đẹp lại vừa không phải làm nhà mới. anh lý không làm nhà mới nhưng sửa lại nhà mẹ vợ rộng thênh thang và mua sắm đủ các tiện nghi gia đình. ở rể mà như thế thì gia đình vợ không thể xem thường được. bây giờ vợ chồng anh lý đã có hai con, một trai một gái. và anh vẫn nuôi trâu, không chỉ một con mà hai con.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-225-2-reo-dat-goa-chong-20201231124029344.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY