Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (226 - 2): Một đôi mắt biết nói

MangYTe - Cô gái mở cổng sắt. Ngoài con chó ra không một ai đón cô cả. Ngoài bóng đèn led ở cổng thì trong nhà không có ánh sáng. Cô sống một mình à?. Vâng, em sống một mình. Thế thì ngại quá nhỉ! Đêm hôm nếu có gì bất trắc thì gọi cho tôi nhé. Cô ghi số máy của tôi đi. Tôi là Quang. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em là Hà Lê.

Quang đánh xe về, lúc đó đã gần 24h rồi. vợ quang ra mở cửa. "sao anh về muộn thế?". "dọc đường gặp một người bị cảm nặng, anh giúp đỡ người ta một chút". "em bật nước nóng rồi. anh lau rửa qua quýt rồi đi ngủ, đừng tắm vào giờ này". giấc ngủ đến với quang rất nhanh. cô gái kia không để lại trong anh ấn tượng gì. một gương mặt nhợt nhạt, một mái tóc rũ rượi. còn chuyện anh cứu cô lại càng không phải nhớ. những chuyện như thế trên đường đời là rất nhiều, ai nhớ làm gì. nhưng khi quang đã quên hẳn cô gái kia rồi thì cô lại gọi điện thoại: "hôm nay là thứ bẩy, anh có bận không?". "cũng không bận lắm. nhưng có việc gì vậy?". "em muốn mời anh đi ăn trưa. anh đừng từ chối nhé". "11h em đứng đợi anh ở chỗ gốc cây anh đã cứu em ấy". nếu không có cô gái thì quang không thể biết nhà hàng này, vì anh mới nghe tên lần đầu. hôm nay hà lê xuất hiện trước quang với một diện mạo hoàn toàn khác, một gương mặt trẻ trung, một bộ ngực tràn sức lực. tất cả các món ăn đều sang và ngon nhưng chỉ vừa đủ hai người ăn thôi. ngồi đối diện hà lê, quang bị sức hút mạnh mẽ của một đôi mắt biết nói, biết cười. "cái vila của em khá đẹp. bố mẹ em làm nghề gì mà cho con gái một ngôi nhà đẹp thế?". "đó là nhà em mua đất và xây lấy đấy ạ! bố mẹ em có ba người con, trên em là hai anh trai. biết mình không đến lượt được bố mẹ cho nhà nên em phải tự lo lấy". "em làm ở công ty nào?". "em làm ở một công ty phát triển nhà ở". "là trưởng phòng hay phó giám đốc?". "không ạ. em chỉ là nhân viên bán hàng thôi". "tức là em bán nhà. nhưng thời covid này thị trường bất động sản đang im lắng". "có hai phân khúc bán được, loại nhà cao cấp 20-30 tỉ một căn và loại bình dân 2-3 tỉ một căn. loại cao cấp là người ta mua để làm chỗ ẩn nấp cho đồng tiền". loại bình dân là người ta mua để ở". "thế mà em có vila, kể cũng giỏi đấy". "lương em chỉ 15 triệu thôi, nhưng các khoản khác thì nhiều, người mua được nhà cho em một chút, công ty bán được nhà cũng thưởng cho em một chút, thế là em rủng rẻng tiền túi". "tiền thưởng tết của công ty em có khá không?". "công ty thưởng tết theo doanh số. ai doanh số cao được thưởng nhiều, doanh số thấp thưởng ít. doanh số của em cũng khá. tiền thưởng tết năm nay của em khoảng 700-800 triệu gì đấy. em định dùng số tiền thưởng đó mua một chiếc ô tô đi làm khỏi sợ mưa nắng. đi làm bằng xe máy những hôm mưa rét là rất cực".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-226-2-mot-doi-mat-biet-noi-20210129160826579.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY