Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (226 - 4):

MangYTe -

Thâm cung bí sử (226 - 4): - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trưa hôm đó hai người đã ăn sạch đĩa. "Anh đánh giá cao việc em tổ chức bữa ăn này. Anh rất ít khi đi ăn nhà hàng, vì vợ anh nấu ăn rất giỏi. Cô ấy biết anh thích ăn món gì và phải nấu như thế nào. Nồi cá trắm kho phải có riềng, nghệ, ớt tươi, nước mắm loại 1 và phải kho 12 tiếng. Đã ăn canh, ăn lẩu là phải có sá sùng. Chỉ vài con thôi nhưng nước rất ngọt và không cần mì chính. Đại để như thế. Món gà đốt muối không phải lá chanh chỉ có trên đĩa muối mà lá chanh được nhồi vào bụng gà trước khi đốt. Bát canh cải hôm nay có nước mắm gừng và con sá sùng. Làm món như thế là chuẩn. Được vợ cho ăn ngon nên anh ăn uống hơi kĩ tính. Cô ấy không chỉ biết nấu ăn ngon mà còn biết quán xuyến rất tốt công việc gia đình. Mỗi năm nhà anh có tám cái giỗ, cô ấy lo chu toàn. Mối quan hệ với họ hàng bên nội cũng được cô ấy giải quyết rất tốt đẹp. Phúc nhà anh phải to lắm mới có một người con dâu như thế".

"Anh là một người chồng tuyệt vời. Các ông chồng khi đi với gái thường không khen vợ, nhiều ông còn nói xấu vợ không tiếc lời. Còn anh thì hết lời khen vợ. Anh là một người đàn ông cao thượng. Em nhận ra điều này trong hôm anh cứu em. Cho em uống Thu*c, cho em đi ăn cháo đêm, đưa em về tận nhà đó là một người tốt chứ chưa phải là cao thượng. Khi biết em sống một mình, anh dặn rằng đêm hôm có sự cố gì thì gọi ngay cho tôi, đó là sự cao thượng.

Mối tình thứ tư của em không thành vì anh ta là người hèn. Đi ăn chung với nhau mấy lần, em đều phải trả tiền. Cứ sắp gọi tính tiền thì anh ta đi toilet. Sao lại thế chứ. Muốn đi toilet. cũng phải để ví lại. Em có thiếu tiền đâu, nhưng đàn ông không được ứng xử như thế. Đàn ông phải cao thượng. Không cao thượng không phải là đàn ông. Em nói chuyện này không phải để nhắc anh tính tiền bữa ăn hôm nay. Em đã đặt món qua mạng và thanh toán tiền qua mạng rồi. Nếu em không làm như thế thì em không được trả tiền, vì anh là người đàn ông cao thượng. Anh luôn nghĩ tốt về vợ, nói tốt về vợ, đó là người chồng cao thượng.

Một người chồng cao thượng cũng có thể cặp bồ. Gặp một người con gái đẹp, anh ta có thể rung động. Nếu người đẹp chìa môi ra, anh ta có thể hôn, thậm chí có thể đi khách sạn, nhưng vợ con vẫn là trên hết. Không phải đàn ông mà phụ nữ cũng thích người đẹp. Trông thấy một chàng trai đẹp là rung động và sẵn sàng ch*t. Các ông chồng có bồ không tan cửa nát nhà nhưng các bà vợ nếu có bồ thì có thể tan cửa nát nhà.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-226-4-20210203171218429.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY