Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (231 - 6): Tất cả đều thay đổi

MangYTe - Mấy ngày đến nấu bữa tối cho các con chị, tôi thấy chị không quan tâm gì đến chuyện làm bếp. Trong tủ lạnh không có gì cả, ngoài trái cây. Chạn bếp không có nước mắm. Chẳng hiểu chị làm bếp kiểu gì.

"Tôi làm bếp rất đơn giản. Bữa sáng cả nhà đi ăn quán, bữa trưa bọn trẻ ăn ở trường, chồng ăn ở công ty, bữa tối tôi cắm cơm, còn thức ăn thì gọi các nhà hàng mang đến".

"đó không phải là cách tổ chức bữa cơm cuối ngày. nhà hàng không có nước mắm đặc biệt để pha nước chấm cho chồng chị, cũng không có rượu nếp cái hoa vàng, càng không có canh sá sùng. vì thế buổi tối anh ấy thường ăn ở đây. bố không ăn tối ở nhà thì coi như không có bữa cơm cuối ngày. người vợ để mất bữa cơm cuối ngày thì cũng có thể bị mất chồng. anh ấy là một người chồng rất tốt. trong những ngày chị nằm viện, anh ấy chăm sóc chị rất tận tình. nghĩa là anh ấy thương vợ và yêu con. một người đàn ông thương vợ và yêu con thì những người đàn bà khác cho dù giỏi quyến rũ đến mấy cũng không thể kéo anh ta ra khỏi gia đình được. trong việc chị bị tăng huyết áp và phải nằm viện, có lỗi của tôi. tôi đã khiến chị phải lo nghĩ và mất ngủ.

Tôi đã cùng anh ấy đi tìm mua cho chị 2 lạng sâm để chị uống, giúp chị da dẻ trắng hồng hẳn lên và huyết áp ổn định. tôi giúp đỡ anh chị cũng như chồng chị đã tìm mua cho tôi một mảnh đất đẹp. càng gần gũi anh ấy, tôi càng hiểu rằng mình không được khuấy động gia đình chị, mặc dù tôi rất yêu anh ấy. nhưng bây giờ thì tôi xem anh ấy như một người anh kính mến, vậy thôi.

Cuộc trò chuyện hôm nay là rất cần thiết. trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ con, thích ăn ngon, thích được chiều, được khen, nịnh. ngày mới cưới, các bà vợ chiều chồng ghê lắm, đón từng ý nghĩ của chồng để chiều. nhưng càng về sau thì không giữ được như thế nữa. đến một nụ cười để đón chồng mỗi buổi chiều khi chồng về nhà cũng không có nữa. còn việc ăn uống thì có gì ăn nấy. một nồi cá kho ăn ba ngày. thế là người chồng rơi vào trạng thái cô đơn. khi người đàn ông cô đơn thì người ta yếu đuối lắm, một lời động viên, một sự chiều chuộng cũng khiến người ta rất xúc động. đó là lý do chồng chị thường ăn ở nhà hàng của tôi. có lẽ cả tôi và chị đều phải thay đổi.

Tôi không ra sức quyến rũ anh ấy nữa. Và chị thì có lẽ phải quan tâm đến chồng nhiều hơn". Tất cả đã thay đổi. Tôi không nói những lời nặng nề với Ánh Tuyết, chỉ lắng nghe thôi. Ánh Tuyết rất thông minh và rất hiểu chuyện. Ánh Tuyết đã nói rất đúng về những thiếu sót của tôi.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-231-6-tat-ca-deu-thay-doi-20210423141140706.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY