Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (233 - 4): Lẽ được mất ở đời

MangYTe - Ở làng Đại Hoàng, ông Châu là một trong số những người không phải là tỉ phú, vì ông không làm cá kho để bán.

Ông nói: "Có tỉ phú ở làng này rất tội nghiệp. Thời gian kho nồi cá là 12h, rồi còn phải mua cá, thịt cá, ướp cá. Họ phải làm việc 16h mỗi ngày. Vậy còn đâu thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Không biết nghỉ ngơi cũng là không biết lao động. Con cái họ rất thiệt thòi vì thiếu tình thương và sự chăm sóc của bố mẹ. Với con trẻ, quan trọng nhất là tình thương. Không phải cho chúng nó nhiều tiền là tình thương mà âu yếm chúng, hết lòng quan tâm đến chúng về tinh thần, về tình cảm mới là tình thương.

Tại một bệnh viện ở nước Mỹ, người ta đã làm một thí nghiệm như sau. Các bé lọt lòng được tách làm 2 nhóm, một nhóm do bố mẹ chăm sóc và một nhóm do các y tá chăm sóc. Sau một thời gian, người ta nhận thấy nhóm được bố mẹ chăm sóc khỏe mạnh hơn, tăng cân nhanh hơn, rất ít bệnh tật và chơi rất ngoan. Còn nhóm được các y tá chăm sóc thì chậm lớn hơn, chậm tăng cân, hay quấy khóc và hay bị bệnh. Mặc dù chế độ dưỡng chất dành cho cả 2 nhóm trẻ hoàn toàn như nhau. Tình thương đối với con trẻ là quan trọng nhất. Các con tôi cũng làm cá kho và cũng là tỉ phú. Chúng phải nhờ tôi chăm sóc các con của chúng.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu lại ca dao Việt Nam và dạy các cháu. Ca dao Việt Nam hay lắm, đầy nhân văn và rất xúc động. Có những câu đọc lên ta rơm rớm nước mắt. "Con cò đi đón cơn mưa. Tối tăm mù mịt ai đưa cò về". Và: "Lạnh lùng thay, láng giềng ơi. Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều". Đó là những câu ca dao kêu gọi tình thương. Nếu không có tình thương thì người ta sống như một cỗ máy kiếm tiền, khô khan vô cảm và độc ác. Con người có phần hồn và phần xác, trong đó phần hồn quan trọng hơn phần xác nhưng chúng ta lại chăm lo cho phần xác nhiều hơn phần hồn. Vì thế con người trở nên nhiều dục vọng và ít tính người hơn. Ngay cả trong tình yêu cũng ít tình hơn. Ông là người viết nhiều, nói giỏi hát hay, nhiều cô theo. Nhưng tôi hỏi thật ông, sau những cuộc tình ấy, ông được gì?". "Không được gì cả, ngoài những vết rạn trong tim và sự chán chường trong tâm hồn". "Đó là cái lẽ được mất ở đời. Cái gì đến rồi sẽ đi, chỉ tình thương đến thì còn mãi. Chúng ta ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng sai lầm lớn nhất là lựa chọn giữa cái được và cái mất. Chọn đúng thì có hạnh phúc, chọn sai thì bất hạnh. Ông cha ta khôn lắm, biết làm gì, biết giữ cái gì, bỏ cái gì. Ông cha ta xác định tiền bạc là cái ở ngoài thân và những cái ngoài thân thì sẽ mất".

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-233-4-le-duoc-mat-o-doi-20210519144439383.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY