Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (236 - 1): Đánh nhanh, rút nhanh

MangYTe - Công Tùng là chàng trai đa tình. Cao 1m80, da trắng, râu quai nón, mắt to sáng, nhiều tiền, ga lăng, Tùng là chàng trai xài tốn gái nhất mà tôi biết.

Thâm cung bí sử (236 - 1): Đánh nhanh, rút nhanh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tùng chủ trương đánh nhanh, rút nhanh. Bắt đầu là thế này: "Alô, em đang ở đâu đây? Hay quá, anh đến đón em đi ăn tối nhé! 10 phút sau Tùng đã xuất hiện cùng cô gái trẻ trong nhà hàng đặc sản. "Anh cảm ơn em. Đi ăn một mình chán lắm, mất hết cả ngon". Thế nào Tùng cũng mời bằng được cô gái một chén rượu. "Em uống với anh một chén. Chè tam rượu tứ, không ai uống rượu một mình". Sau bữa ăn, hai người đi cà phê tối. Rồi Tùng đánh xe đưa bạn gái đến khách sạn. "Sao anh lại đưa em đến đây! Ngại ch*t". "Ngại gì. Một đêm nằm, một năm ở. Cái phòng trọ của em nóng như lò bánh mì, không có điều hòa. Em ngủ một đêm ở khách sạn sẽ thấy hay biết bao nhiêu".

Thế là Tùng có một cô gái. Sáng hôm sau Tùng mời bạn gái đi ăn sáng rồi đưa bạn về tận công ty. Nhưng mối quan hệ này không tồn tại được lâu, chỉ dăm bữa nửa tháng thôi. Sau đó Tùng lại có bạn gái mới. "Yêu là một quá trình lựa chọn mà chú. Còn sức hút thì chơi, hết sức hút thì thôi. Giờ còn ăn được thì phải tranh thủ ăn. Đến khi già người ta có mời cũng không ăn được nữa". Tùng nói như vậy.

Tiếp theo là một cô gái người Thái, từ Mường La xuống Hà Nội học. Đối tượng này không thể đánh cấp tốc được. "Gái Thái hay lắm, chú ạ! Eo như ong vàng, da trắng, ngực căng, mắt rất đen nhưng cháu mời đi ăn không được. Song cháu đã có cách. Cháu xin được số điện thoại rồi. Và một chiều thứ Sáu, Tùng gọi cho cô gái Thái: "Anh mời em đi chơi". Và Tùng đã có một chuyến đi chơi không thể hay hơn. Mấy hôm sau tôi thấy cô gái Thái đeo ở cổ tay một cái vòng bạc y. (bạc 9999). Con gái Thái mà nhận vòng bạc của con trai là đã cắn câu rồi.

Tùng kể với tôi: "Rau rừng, sạch 100%, ngon không thể tả". Vì ngon không thể tả nên mối quan hệ của Tùng và cô gái Thái duy trì được khá lâu, khoảng hơn 3 tháng. Đối với Tùng, 3 tháng là dài rồi. Nhưng rồi Tùng vẫn có cô gái mới. "Rau rừng ngon nhưng ăn mãi cũng chán, chú ạ! Đành phải đổi món thôi. Và Tùng đổi món. Lần này món của Tùng là một cô sinh viên năm thứ 2. Họ đi ăn trưa, đi khách sạn và khoảng 10 ngày sau tôi lại thấy Tùng đi ăn tối với một cô gái khác. 10 ngày chơi bời đối với Tùng không phải là ít. Thời gian đổi món của Tùng phụ thuộc vào người kế tiếp. Nhưng cậu chưa gặp người kế tiếp và cô sinh viên vẫn đi ăn tối với Tùng.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-236-1-danh-nhanh-rut-nhanh-20210607163025265.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình thâm cung bí sử

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY