Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (236 - 5): Người không có tình yêu

MangYTe - Kết thúc 3 năm học nâng cao về đàn bầu ở nhạc viện Hà Nội, Trân Trân tổ chức một buổi hòa nhạc. Đây là một việc phải đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc.

Ảnh minh họa

Phải thuê dàn nhạc để luyện tập, phải mời nhạc sĩ phối lại những bản nhạc mà Trân Trân sẽ biểu diễn, làm sao để nó vẫn là đàn bầu mà không lặp lại các nghệ sĩ đàn bầu lớp trước. Vấn đề của Trân Trân là thời gian và công phu luyện tập, còn tài chính thì cô không phải lo, vì đã có ông bố tỉ phú lo rồi.

Tôi có giấy mời đi dự buổi hòa nhạc này. Trên sân khấu là một Trân Trân hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh của em mà tôi đã biết. Em biểu diễn đầy sáng tạo và tâm huyết. Trái tim em rung lên ở cổ tay, biến thành những giai điệu tuyệt vời. Với cây đàn bầu, Trân Trân không chỉ có tiếng đàn mà còn có tiếng lòng đầy sâu sắc và xúc động. Rồi Trân Trân về Trung Quốc. Công Tùng lái xe đưa Trân Trân ra sân bay Nội Bài.

Thế là bắt đầu từ hôm nay Công Tùng phải tìm một món khác để ăn đỡ khi đói bụng. Tìm một cô gái để đi ăn nhà hàng, đi café tối và đi khách sạn đối với Công Tùng không khó lắm. Con gái rất nhiều và Tùng là một chàng trai có nhiều thế mạnh. Nhưng để tìm được một nghệ sĩ có tài biến cây độc huyền cầm thành những lời tâm sự đầy mê hoặc như Trân Trân thì khó. Tôi nói với Tùng: "Cậu đã lần lượt chia tay với nhiều cô gái và bây giờ cậu đang là người lắm mối tối nằm không. Có chăng đó chỉ là cô Thương". "Đúng vậy. Nhưng cô ấy rắn quá. Từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, cô ấy xin ứng trước một năm tiền lương để trả cho cháu 50 triệu đồng. Nghĩa là thính của cháu không có tác dụng. Thế mạnh của cháu là thính nhưng với cô Thương thì Thính không là cái gì cả". "Cậu có bao giờ nhớ cô ấy đến bồi hổi bồi hồi không?". "Không có. Cháu chỉ thích cô ấy thôi, rất thích còn nhớ đến mất ăn mất ngủ thì không". "Như thế là cháu không có tình yêu. Khi yêu người ta nhớ nhau ghê lắm, lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Trạng thái này dẫn tới hiện tượng thần giao cách cảm, nghĩa là người ta cũng nhớ cậu như cậu nhớ người ta. Nhưng cậu không có cái đó, nghĩa là không có tình yêu, T*nh d*c thì cậu có rất nhiều nhưng tình yêu thì không có. Trái tim cậu đã chai sạn rồi, không sao rung động được nữa". "Bây giờ thì cháu thấy sợ chính mình. Hôm trước cháu đi đám cưới của một thằng bạn. Cô dâu là một người cháu thuộc từ cái nốt ruồi đen trên ngực đến vết mổ ruột thừa ở bụng. Cậu bạn cháu đã phải ăn thừa món của cháu. Vậy nếu cháu lấy vợ thì sẽ ăn thừa của đứa nào. Sợ quá. Có thể cháu không bao giờ lấy vợ. Người cháu ao ước là Thương, nhưng đó không phải là của cháu. Cháu không nhớ cô ta như chú đã nói và cô ta cũng không hề nhớ cháu theo cách một người yêu nhớ người yêu. Cháu đã có rất nhiều cô gái nhưng bây giờ thì không có ai cả".

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-236-5-nguoi-khong-co-tinh-yeu-20210623202424803.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY