Tâm sự hôm nay

Thấy người giúp việc chểnh mảng dọn dẹp nấu nướng, tôi dọa đuổi thì ả nói một câu khiến cả nhà xanh mặt

Chồng tôi cũng phải nhìn người giúp việc chằm chằm vì không ngờ ả ta lại bày trò đê tiện hèn hạ đến thế.

Gia đình tôi thuê Sáng sớm dậy đi làm có người chuẩn bị bữa sáng, đưa con tới trường. tối về dù mệt mỏi vì Như những nhà khác sẽ hay có kiểu phân biệt đối xử với người giúp việc nhưng riêng vợ chồng tôi tiếp đãi tử tế. cả nhà ăn gì thì bác ấy cũng được ăn, có phòng riêng, dùng mọi dịch vụ trong nhà... khi khách đến chơi, mọi người ai nấy đều niềm nở với bác. cảm giác đây không phải người giúp việc Vài lần tôi nhắc nhở bác cần lấy lại phong độ như xưa để đảm bảo sức khoẻ cho cả nhà mà chẳng ăn thua. vẫn chứng nào tật nấy, tôi cảm thấy bất lực với

Lúc đó bác giúp việc chẳng nói chẳng rằng, cứ ngỡ là đã hiểu chuyện và tiếp thu. nào ngờ sau đó khi vợ chồng tôi đang ngồi uống nước ở phòng khách, bác có ra nói những lời khiến cả nhà sửng sốt. vậy là "Đuổi bác thì cũng được thôi, nhưng đừng quên những lời gì cô từng nói xấu về mẹ chồng của mình. Mẹ chồng cô rất là quý bác nên bác không chắc sẽ giữ mồm giữ miệng được đâu. Mà kể cũng lạ, cô chú ăn nên làm ra bấy lâu nay sao chưa thấy tăng lương cho tôi. Bác cũng là con người, cũng cần để dành tiền mai này đau ốm tuổi già chứ. Nếu không tăng lương thì bác cũng khó mà có động lực làm tốt được."

Lúc nghe xong những lời doạ dẫm này, tôi và chồng đều câm nín. thậm chí chồng tôi còn nhìn chằm chằm vào bác giúp việc tỏ vẻ bàng hoàng. trời ơi, thật là sai lầm khi bấy lâu nay đã tin tưởng lầm một kẻ gian xảo và đầy mưu mô thủ đoạn. chả nhẽ từ bây giờ vợ chồng chúng tôi sẽ phải nghe theo những yêu cầu hạch sách của Tôi không muốn mẹ chồng biết con dâu nói xấu sau lưng bà, mà cũng chẳng hề muốn

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/thay-nguoi-giup-viec-chenh-mang-don-dep-nau-nuong-toi-doa-duoi-thi-a-noi-mot-cau-khien-ca-nha-xanh-mat-20201022093555454.chn)

Tin cùng nội dung