Tâm sự hôm nay

Tình cờ đọc được bài “bóc phốt” em chồng, tôi vội vã chuyển khoản trả người ta 900 ngàn không ngờ đến khi gọi điện cho em ấy mới vỡ lẽ mình đã quá nhanh nhảu ẩu đoảng

Lúc đó thì tôi rất tự ái, tôi dù sao cũng là chị dâu, nào có kiểu em chồng mắng chị dâu như thế. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cũng thấy mình đúng là ngớ ngẩn...

Em chồng tôi rất xinh xắn, tuy tôi không ưa tính đỏng đảnh và lười biếng của em ấy lắm nhưng vì tôi luôn quan niệm mình là chị dâu, mình hơn tuổi, mình là bề trên nên tôi bao dung tha thứ và làm hết việc nhà chẳng để em phải mó tay vào việc gì. Thậm chí đồ em thay ra, tôi cũng cất công dọn dẹp và giặt giũ cho. Mất 2 năm làm ô sin cho 2 ngày trước, tôi tình cờ lướt facebook và gia nhập một group kín nhằm mục đích giải trí. Tên của group đó tôi cứ tưởng là góc chia sẻ công việc, gia đình thôi,

Tôi nhắn tin cho Tôi thì nhát gan, nghe cô ta nói vậy liền vội vã

(Xin giấu tên)

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tinh-co-doc-duoc-bai-boc-phot-em-chong-toi-voi-va-chuyen-khoan-tra-nguoi-ta-900-ngan-khong-ngo-den-khi-goi-dien-cho-em-ay-moi-vo-le-minh-da-qua-nhanh-nhau-au-doang-20200217114710057.chn)

Tin cùng nội dung