Tâm sự hôm nay

Tôi sợ con tiếp tục học trường tư sẽ thành gánh nặng

Vợ chồng tôi lấy nhau được bảy năm, có một trai một gái, vì chưa có tài sản do mình làm ra nên tôi rất áp lực.

Hai vợ chồng đều làm sales, thu nhập không cố định, trung bình tổng thu nhập tháng khoảng 50 tới 60 triệu đồng. Chúng tôi ở cùng ông bà nội. Ông bà là hưu trí, không phiền tới con cái về kinh tế, có một nhà cho thuê đủ chi tiêu và tiết kiệm được khoản nhỏ.

Vợ chồng tôi chưa có tài sản gì, chỉ có một tỷ đồng tiền tiết kiệm. Con trai lớn đang học trường tư với chi phí trung bình tháng 10 triệu đồng. Tổng chi tiêu của gia đình trung bình tháng 35 triệu đồng, con gái còn nhỏ chưa đi học.

Dù chồng là con một nhưng chúng tôi chưa có tài sản do mình làm ra nên tôi rất áp lực. tôi thường lo lắng tới các tình huống: thất nghiệp, ốm đau... thì việc duy trì học tập cho con như hiện tại sẽ là gánh nặng. vì vậy, tôi băn khoăn rất nhiều về việc có nên chuyển cho con về học trường công để giảm áp lực kinh tế không. xin quý anh chị có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên.

Thu Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/toi-so-con-tiep-tuc-hoc-truong-tu-se-thanh-ganh-nang-4595691.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY