Các anh hay có quan niệm: Đắt xắt ra miếng. Đã là quà thì phải nhiều tiền nhất có thể thì mới thể hiện được thành ý!
Quan niệm này không sai nhưng thi thoảng cũng chẳng đúng. dựa vào kinh nghiệm từng nhiều lần được người yêu tặng quà đắt mà vẫn rất ấm ớ thì mình xin khẳng định luôn: con gái không phải lúc nào cũng thích quà đắt mà đôi khi, quà giá bình dân các nàng vẫn nghiện. So với sinh nhật, kỉ niệm yêu nhau hay valentine thì 20/10 cũng chỉ được coi là một dịp lễ... phụ. vì thế, các anh không nhất thiết phải mua quà quá đắt đỏ tới tận tiền triệu. việc này vừa sẽ gây Phương án đầu tiên tất nhiên là son. Ai eo hẹp kinh tế có thể mua son drugstore với giá 300K đổ về còn xịn sò hơn một chút thì các anh có thể xem xét son mid-end có mức giá gần 500K. Màu đẹp vô vàn và chất lượng không kém gì các thỏi tiền triệu đâu nha.
Ảnh: Internet
Chủ đề liên quan:
áp lực kinh tế con gái đắt xắt ra miếng điều quan trọng không phải không phải thời trang trừ trường hợp