Khoa học hôm nay

Travel blogger tổ chức du lịch… tại nhà trong thời gian cách ly

MangYTe - Nghỉ dịch, cuồng chân, hai chàng trai của blog du lịch Wanderful Dreamers tổ chức bộ ảnh chu du tại nhiều nước ngay tại nhà.

Ngồi tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chuẩn bị cho chuyến "đi lạc" dài ngày

Bộ ảnh thú vị này nhận được nhiều sự thích thú vì được người thực hiện hướng dẫn tỉ mỉ các địa điểm vui chơi độc đáo.

Trung Đức và Khải Quân (cùng sinh năm 1990) giới thiệu bộ ảnh Lạc Ở Nhà: "Tụi mình tranh thủ đợt cách ly dài hạn này để dành thời gian đi nhiều nơi để ôn lại kỉ niệm xưa, và khám phá những nơi mới như Ấn Độ, Hàn Quốc hay Ai Cập. Đi chơi cũng mệt, nhưng đỡ hơn phải ở nhà chôn chân nhìn nhau trong bốn bức tường".

Bộ ảnh có nhiều sự chú ý từ mạng xã hội, vì không biết họ sẽ đi đến đâu khi đang trong thời gian cách ly.

Trao đổi với Tuổi trẻ Online, Wanderful Dreamers kể lý do làm bộ ảnh vô cùng đơn giản. Khi dịch bùng nổ, các kế hoạch du lịch, dự án nhiếp ảnh và phóng sự của cả hai đều bị hoãn vô thời hạn, nên đã bắt đầu phát cuồng lên vì suốt ngày quay quẩn trong nhà. Đức cũng "ngứa nghề" và muốn bấm máy nên bộ ảnh ra đời.

Họ thực hiện bộ ảnh trong hai ngày. Cả hai trao đổi với nhau ý tưởng kèm theo những vật dụng cơ bản cần thiết cho từng cảnh chụp. Một ngày rưỡi còn lại, họ chuẩn bị và bắt đầu chụp bộ ảnh đi du lịch tại gia.

"Mùa giãn cách xã hội này, các cửa hàng cũng không mở cửa để tụi mình mua các vật dụng cần thiết, nên cả hai chỉ tận dụng tất cả những gì sẵn có. Trước đó, hai đứa đã có ý định mở một studio nho nhỏ tại căn phòng này nên cũng có đầy đủ các thiết bị cơ bản để có những bức ảnh chỉn chu, kèm theo những vật dụng, trang phục sẵn có rồi "tùy cơ ứng biến" cho từng cảnh chup.

Mệt nhất là phần kiểm tra ánh sáng, rồi tạo dáng, chỉnh chế độ thời gian rồi chạy ra chạy vào cho khớp khung hình mong muốn. Dáng chụp cũng là nghĩ ra nhất thời trong lúc chụp luôn. Cũng may là có mẹ Đức tham gia nên đôi khi cũng nhờ mẹ bấm máy giúp. Chụp xong cả hai đứa phải nói là mệt còn hơn đi du lịch thật nữa!", Khải Quân chia sẻ.

"Hải, quay xe ra bến xe miền Đông để đón xe đi Hong Kong cho kịp trời tối"

Cả hai không chọn chụp một địa điểm mà nghĩ ra nhiều nước như Hong Kong, Thái Lan… để thực hiện, vì muốn thử thách trí tưởng tượng trong các góc nhà để di chuyển đến những nơi họ đã từng đi qua và mong muốn đến trong tương lai.

"Tụi mình cực kỳ yêu quý Bali. Đây là địa điểm đầu tiên tụi mình đến khi thành lập team Wanderful Dreamers với lễ hội mừng Năm mới thật sự rất độc đáo và thu hút. Tụi mình còn cả một dự án phóng sự về một lễ hội tại hòn đảo tại Đài Loan trong năm 2019 và hy vọng sẽ sớm hoàn thành và chia sẻ với mọi người", Quân nói.

Album ảnh đặc biệt này khác biệt với các album mà họ từng làm ở chỗ kết mối. Bởi lẽ, trong các chuyến đi, cả hai thích gắn bản thân với địa điểm, con người nơi đó nhưng lần này không được như vậy.

Ghé Tây Tạng (Trung Quốc) đi chùa nhỏ nhưng rất yên bình

Chụp ảnh chú chim trong rừng rậm Amazon

Lên rừng rồi giờ đi biển tại Phuket (Thái Lan). Mùa dịch nên biển đảo Phiphi mùa này toàn vịt là vịt chứ không thấy cá

Nằm võng đọc sách tại resort sâu trong rừng ở Bali (Indonesia) để nghe chim kêu vượn hú

Mẹ của Đức hóa thân thành cô tiên tri xem bói ở Ấn Độ. “Hai đứa cứ lấy số tuổi hiện tại trừ đi ba là ra tuổi của hai đứa ba năm trước”, cô tiên tri nói

Leo núi từ Ấn Độ qua Nepal đường hơi cực, nhưng không đến nỗi nào

Hạ trại nghỉ ngơi tại sa mạc Sahara

Cơn mưa Seoul (Hàn Quốc) đến vừa kịp lúc

Đón tàu đi chợ đêm Raohe (Đài Loan)

Dọn mâm ngũ quả ngắm hoa anh đào ở công viên Ueno (Nhật Bản)

Nãy giờ giỡn với mọi người thôi, chứ hai đứa những ngày qua cực kì tuân thủ chỉ thị giãn cách xã hội. Hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát và cuộc sống mau mau trở lại bình thường

PHƯƠNG VY

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/travel-blogger-to-chuc-du-lich-tai-nha-trong-thoi-gian-cach-ly-20200416143427314.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY