Thời trang hôm nay

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. ... Khái niệm thời trang thường được hiểu theo nghĩa tích cực, dùng để biểu tả vẻ đẹp, sự quyến rũ và phong cách.

Trước khi bị Võ Hà Linh chỉ mặt đặt tên nói lươn lẹo, Call Me Duy từng dính lùm xùm thiếu kiến thức, ăn cắp chất xám?

Ngoài Võ Hà Linh tố Call Me Duy lươn lẹo, chém gió, anh chàng cũng từng bị rất nhiều người bóc phốt.

Võ Hà Linh tố Call Me Duy lươn lẹo, thiếu kiến thức

Đây đích thị là drama "hot hit" nhất trong 2 ngày qua đối với cộng đồng làm đẹp. Hai beauty blogger đình đám Võ Hà Linh và Call Me Duy lời qua tiếng lại từ mặt trận Facebook tới YouTube khiến dân tình chao đảo. Tính tới thời điểm hiện tại, cán cân đang nghiêng về phía đàn chị Võ Hà Linh, còn Call Me Duy tạm thời thời lép vế vì bằng chứng thiếu thuyết phục.

Để hiểu rõ hơn "đại chiến làng beauty blogger", cần tua lại một chút từ đầu, về nguyên nhân và diễn biến của vụ việc.

"Đại chiến làng beauty blogger" giữa Võ Hà Linh và Call Me Duy gây xôn xao MXH.

Vì đâu nên nỗi?

Võ Hà Linh từng có một clip review sản phẩm ủ trắng bằng chanh. Rồi tài khoản nào đó đăng lại trên Tiktok. Và Call Me Duy dùng chính đoạn clip Tiktok này để thực hiện reaction và nói rằng mình không biết đó là của Hà Linh (???).

Trong clip của mình, chàng beauty blogger có nhận xét rằng đàn chị làm bị lố rồi, sản phẩm đó không thể nào bị ngứa được. "Sao mà ngứa được, bột màu mà ngứa gì?" - Call Me Duy nhận xét.

Tuy nhiên, ở phần bình luận có một cư dân mạng phản hồi lại thông tin này: "À mà Duy ơi cái việc ngứa khi dùng ủ trắng chanh là vì nó có hydrogen peroxide với lại huỳnh quang ấy ạ. Cái video review đó là do chị Hà Linh quay ấy ạ".

"Nó là chất chống oxy hóa và da body thì sừng nó đâu như da mặt mà ngứa được" - Call Me Duy trả lời bình luận này.

Thông tin này bằng một cách nào đó tới được với Hà Linh, cô nàng nổi tiếng nóng tính và thẳng thắn đã lập tức biên bài dài, chỉ thẳng mặt Call Me Duy là đồ lươn lẹo! Và cuộc khẩu chiến giữa 2 beauty blogger đình đám nổ ra!

Võ Hà Linh tố Call Me Duy lươn lẹo, sai kiến thức

Trên page chính thức của Võ Hà Linh, cô nàng đăng tải một bài viết nói Call Me Duy xạo, chém gió dù không dùng sản phẩm. Thậm chí, cô nàng còn dùng những từ ngữ nặng nề hơn để mắng thẳng mặt đàn em kém tuổi.

"Đời tao anti nhất mấy đứa xạo xạo. Không dùng sản phẩm mà cứ chém như đúng rồi. Đã review là phải test, phải dùng thử, rồi đọc bảng thành phần, rồi chia sẻ" - Hà Linh viết.

Cô nàng không nhận là beauty blogger nhưng cũng thông tin lại về kiến thức sai lệch của Call Me Duy: "Hydrogen peroxide nồng độ cao không gây kích ứng, ngứa, rộp, bỏng trên da? HYDROGEN PEROXIXE là chất chống oxy hóa nên không gây kích ứng trên da?"

Call Me Duy nói gì?

Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, Call Me Duy cho biết: "Title video mình đã ghi là reaction tức là bản chất xem lần đầu tiên, xem lần đầu thì biết ai là ai đâu, đang chia sẻ quan điểm cá nhân ngay lần đầu thấy mà chứ không phải review sản phẩm gì hết. Mình không chửi hay đá xéo tên ai cả nhưng chị Linh tự vào. Chị ấy đã tấn công Duy bằng một loạt comment có phần công kích vấn đề cá nhân. Mình nói thẳng là mình không thích chị Linh nhưng mình chưa nói về nhân cách sống. Còn chị thì đăng status bảo dạy mình lại tử tế, mình thấy lạ".

Ngoài ra, anh chàng cũng thừa nhận mình đã sai thông tin rằng hydrogen peroxide là "chất chống oxy hoá" thay vì "chất oxy hoá" mới chính xác.

Cuộc khẩu chiến chưa có hồi kết

- Võ Hà Linh lên tiếng sau bài trả lời phỏng vấn của Call Me Duy, khẳng định: "Đỉnh cao của sự lươn lẹo".

Không chỉ thế, cô còn tố thẳng nam blogger này cố tình tỏ ra mình là người bị hại dù cà khịa người khác trước: "Mình phải công nhận Call Me Duy cực kỳ bài bản: Chiều phỏng vấn, tối lên video, lôi cả cộng đồng LGBT vào. Trong khi LGBT không liên quan trong câu chuyện này.

Toàn nói giọng người bị hại, tôi nhấn mạnh đây là tần số giao tiếp của những kẻ lươn lẹo nha. Và bạn Duy của các bạn bảo không thể nào kích ứng vì trong Ủ Trắng Chanh toàn bột màu??? Cần phải ra phòng Lab để đo nồng độ Hydrogen Peroxide và em đã từng sử dụng Ủ Trắng Chanh? Em mà thử dùng rồi em đã không làm cái video Reaction kiểu thiếu kiến thức vậy đâu em".

- Call Me Duy ra video với tên "Trò này cũ rồi chị ơi", tố ngược lại Võ Hà Linh dàn dựng trong video review Ủ Trắng Chanh. Dẫn ra nhiều bằng chứng chính đàn chị mới là người "động" tới mình trước.

Video khá dài, 23 phút 29 giây nhưng là những màn phản biện một cách bình tĩnh, từ tốn của chàng trai trẻ.

- Võ Hà Linh không gõ phím nữa, quay hẳn video và đăng YouTube. Trong đó, cô nàng vẫn khẳng định Call Me Duy "ăn cắp thông tin" chứ không phải tổng hợp. Cô nàng cũng cho rằng, Duy nói không biết clip review Ủ Trắng Chanh của chị Hà Linh không thuyết phục...

Drama quá dài, những ai đủ kiên nhẫn có thể Google xem thêm clip của cả hai để có cái nhìn công tâm nhất!

Trước Võ Hà Linh, YouTuber Công chúa Dồng đã "chửi thẳng mặt" Call Me Duy

"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Vì ngày trước mày tham khảo người ta, giờ mày không tham khảo nữa nên là mày đá xéo người ta?

Tao chỉ chửi nó về đề nó ăn trộm ăn cắp, còn vấn đề khác trong cuộc sống nó thì tao không quan tâm. Ví dụ ai nói tao sai kiến thức, ok tao sẽ về xem lại và edit. Còn ai nói tao ăn trộm, tao sẽ phải tìm hiểu sẽ có thế không.

Nhưng mà cái thằng này này, chửi nó ăn trộm ăn cắp, nó lại đi lôi toàn vấn đề không liên quan để "cắn lại". Điển hình như việc nói tao bán hàng, rồi còn đòi quản cả việc bán hàng của tao..." - Công chúa Dồng thẳng thắn chia sẻ về việc Call Me Duy "bê bài" của mình trong một livestream trên fanpage.

Dân mạng cũng "phốt lên phốt xuống" Call Me Duy

Sai kiến thức nặng nề

Một trong số những kiến thức làm đẹp mà Duy bị cư dân mạng hiểu biết về lĩnh vực này lên án gay gắt đó là:

- Nhận định cái kem chống nắng Laroche Posay là kem chống nắng vật lý chỉ vì thoa thử lên tay nó nâng tone nhẹ (trong khi bình thường Duy rất để ý tới bảng thành phần). Ngoài ra, còn kha khá lỗi vặt vãnh về kem chống nắng nhưng không chấp nhận nổi.

- Khuyên mọi người trộn kem chống nắng với B5 với tỉ lệ 1:1 giúp bảo vệ da, nâng tông nhẹ lại an toàn.

- Không thích sản phẩm có chứa cồn, chứa hương liệu nhưng khi được nhãn hàng book PR thì lật mặt nhanh như bánh tráng.

- Quá quan tâm thiết kế sản phẩm thay vì để tâm chất lượng.

- Kiến thức hóa sinh thì không nhớ nhưng vẫn nói như chuyên gia (nói melanin là tế bào tăng sắc tố, nhưng thực chất tế bào tăng sắc tố là melanocyte).

- Không cần dùng toner và không cần dùng kem mắt?!

- Peel da và tẩy da ch*t vật lý liên tục.

- Da chưa làm quen với skincare đã dùng BHA nồng độ cao xong bung bét mụn.

- Bôi axit cả ban ngay và hàng ngày.

Ăn cắp chất xám, bê bài

Dân mạng từng chụp lại cả series ảnh chứng minh Duy "bê bài" của Công chúa Dồng. Chính nữ YouTuber này cũng đã lên tiếng trong livestream của mình.

Không chỉ thế, anh chàng lại nói không biết chị Ket là ai trong khi quá khứ từng bình luận hỏi chị về kiến thức chăm sóc da.

"Khinh thường Dermatologist (bác sĩ da liễu) không rành skincare như mình. Miệng thì bô bô hô không biết chị Ket là ai nhưng lại hỏi kiến thức từ chị ấy và sẵn lòng cướp luôn kiến thức chị ấy tổng hợp lại. (Chị Ket - là chị Dồng với kênh YouTube Công chúa Dồng)" - trích bài bóc phốt Call Me Duy trên Facebook thu hút hàng ngàn lượt tương tác ngày nào.

Bằng chứng Duy biết chị Ket và hỏi chị về kiến thức chăm sóc da.

Còn rất nhiều bài phốt của cư dân mạng tố Call Me Duy lươn lẹo, mỗi lần nói một kiểu, rồi thì sai thông tin này, thông tin kia tuy nhiên tạm tổng hợp lại như trên.

Và dù sao phốt ấy cũng là chuyện quá khứ, dù nhiều người ghét nhưng cũng chẳng thiếu người mến và Call Me Duy vẫn là beauty blogger khá tiếng tăm trong cộng đồng làm đẹp!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/truoc-khi-bi-vo-ha-linh-chi-mat-dat-ten-noi-luon-leo-call-me-duy-tung-dinh-lum-xum-thieu-kien-thuc-an-cap-chat-xam-20200826123458592.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY