Nhịp cầu nhân ái hôm nay

“Xin cúi đầu cảm tạ các nhà hảo tâm đã cứu hai em lúc éo le”

Dân trí Chiều 2/4, đại diện báo Dân trí đã trao số tiền gần 56,3 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ 2 nhân vật quá đỗi thương tâm trong bài: Anh nằm viện chờ ch*t, em bệnh tật đói khát nơi quê nhà. Chị bật khóc khi 2 em ruột khốn cùng được bạn đọc Dân trí dành niềm thương Đau đớn cảnh anh nằm viện chờ ch*t, em bệnh tật đói khát nơi quê nhà

Trước đó, vào ngày 20/3, đại diện báo Dân trí cũng đã trao tận tay anh Hà Văn Long (SN 1972) và Hà Thị Thanh (SN 1981, trú thôn 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đợt 1 với số tiền 49.100.000 đồng.

Tiếp nhận số tiền trên chị Hà Thị Hương, chị gái anh Long và chị Thanh một lần nữa nghẹn ngào, xúc động: “Bố mẹ chị bệnh tật rồi mất đi khiến cuộc sống các em cực độ khó khăn. Đã thế các em lại còn gặp nạn thường xuyên, nếu không có sự cứu giúp của bà con, bác sĩ ở bệnh viện, chắc giờ các em không còn nữa.

Cuộc sống đang quá éo le, khó khăn tột cùng thì 2 em được các nhà hảo tâm hỗ trợ. Không biết nói gì lúc này, tôi xin cúi đầu cảm tạ tấm lòng của các nhà hảo tâm đã cưu mang để hai em bớt đi khó khăn”.

Ông Trần Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm khi đã sẻ chia với tình cảnh của anh Long, chị Thanh.

Theo đó, ông Trần Xuân Long, hướng dẫn chị Thanh bổ sung số tiền trên vào sổ tiết kiệm đã lập trước đó để tránh mất mát, hai em sử dụng lâu dài.

Như Dân trí đã thông tin, 6 năm trước, trong cùng 1 năm, cả bố và mẹ chị Thanh lần lượt qua đời vì bệnh ung thư quái ác. Bố mẹ mất, anh Hà Văn Long, Hà Thị Thanh sống cơ cực đủ đường. Cứ mỗi lần thời tiết thay đổi, anh chị lại té ngã lăn đùng. Mỗi ngày anh chị ngã đập mặt giữa đường 5-6 lần, mặt mũi sứt, sẹo hàng xóm phải chở đi khâu.

Dù có chị gái, nhưng chị lấy chồng cách sông, cách đò, hoàn cảnh cũng không kém phần éo le. Bố mẹ mất, nhiều năm rồi hai em sống côi cút nương tựa vào nhau trong căn nhà tồi tàn bằng những đồng tiền trợ cấp xã hội ít ỏi.

Trước Tết Nguyên đán vừa rồi, cơn động kinh lên, anh Long bị ngã đập đầu xuống mặt đường bê tông. Người dân phát hiện người đàn ông bất tỉnh đã gọi chính quyền đưa đi cấp cứu. Anh Long được đưa ra bệnh viện với chấn thương rất nặng, nằm bất tỉnh mấy ngày rồi. Không có chính quyền, bà con, bệnh viện hỗ trợ, giúp đỡ thì có lẽ anh Long đã không còn nữa.

Hà Phương

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/xin-cui-dau-cam-ta-cac-nha-hao-tam-da-cuu-hai-em-luc-eo-le-20200403175350665.htm)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Ngày 20/5, PV ADZ đã đến thăm và trao số tiền 51.050.000đ tới gia đình anh Hà Văn Khương, bố của bé Hà Văn Long, nhân vật trong bài viết: “Bé trai 4 tháng tuổi thoi thóp thở vì bệnh tim bẩm sinh”.
  • (MangYTe) - Ngày 11/5, phóng viên báo ADZ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao số tiền 200.530.000 đồng cho gia đình bé Nguyễn Trần Phương Vy, nhân vật chính trong bài: “Con không muốn ch*t, ngoại nhờ ai cứu con với, ngoại ơi!”.
  • (MangYTe) - Nhìn bé trai 4 tháng tuổi nằm thoi thóp với những hơi thở dồn một cách khó nhọc trong vòng tay người mẹ trẻ khiến những ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào. Thương con, nhưng đôi vợ chồng trẻ chỉ biết phó mặc cho số phận bởi quá túng quẫn nên không thể làm được gì khác.
  • (MangYTe) - Ngày 19/4, PV ADZ cùng chính quyền xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 49.000.000 đồng tới gia đình chị Võ Văn Nghị, nhân vật trong bài viết “Nỗi cùng cực của người phụ nữ nuôi mẹ liệt giường, con tàn tật”.
  • (MangYTe) - Ngày 6/4, PV ADZ cùng chính quyền xã Gia Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 18.900.000 đồng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo ADZ tới gia đình chị Hoa, nhân vật trong bài viết “Mẹ mắc bệnh tim, cha gãy chân, hai con đói khát”.
  • (MangYTe) - Công trình nhà xưởng sắp hoàn tất, đang khấp khởi vui mừng vì sẽ có tiền đóng học phí, mua sữa cho con thì anh Sơn bị điện giật nguy nan. Nghĩ đến khoản viện phí khổng lồ và bầy con thơ nheo nhóc, đói khát người cha mếch mếu mong thoát Ch?t để về bên con.
  • Ngay cả những người thân thiết nhất khi gặp nhà thơ Hoàng Cát vào những ngày này cũng đều hết sức ngạc nhiên.
  • “Đời tôi xem như đã xong, mong các bác sĩ, các nhà hảo tâm cố gắng giúp để con tôi được sống…”- người mẹ già mắc bệnh ung thư nói trong nước mắt.
  • Ngoài việc chiến đấu với sự đau đớn của bệnh ung thư máu, bé gái Nguyễn Thị Thương, 12 tuổi (quê Hải Phòng) vẫn say mê tự tay vẽ những bức tranh với mong muốn có thêm kinh phí chữa bệnh…
  • Tư thế cúi cổ về phía trước khi sử dụng smartphone hay máy tính bảng trong thời gian dài gia tăng áp lực lên cột sống, làm hại đốt sống cổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY