Sức khỏe hôm nay

Xua tan nỗi lo biến chứng tiểu đường

Tết đến xuân sang, hạnh phúc nhất là cảnh gia đình vui vẻ quây quần bên mâm cỗ ngày tết
Nhưng với những người bị tiểu đường dường như họ luôn phải đón cái tết với một niềm vui không trọn vẹn. Là một bệnh nhân bị tiểu đường, cô Nguyễn Thị Minh, 63 tuổi, ở tổ 3, phường Tân Bình, Tp Tam Điệp, Ninh Bình tâm sự:

"Cô phát hiện ra mình bị bệnh tiểu đường từ năm 2005. Lúc ấy cô thấy cơ thể mình mệt mỏi, đạp xe đi làm mà đi không nổi. Nhất là chân tay cứ cảm thấy tê bì, cơ thể cứ gầy gò hẳn đi, trong vài tháng mà cô sụt tới 13 cân. Lúc ấy cô đang làm điều dưỡng tại bệnh viện Tam Điệp nên cũng kiểm tra ngay, đo chỉ số đường huyết thì chỉ khoảng 7.4. Các bác sĩ cũng nói là với chỉ số đường huyết như thế cũng chưa thể khẳng định được nhưng 1 tuần sau cô đi khám lại đường huyết lên tới trên 9. Lúc đó biết chắc chắn mình bị tiểu đường rồi, cô khóc từ bệnh viện về đến nhà.

"Lúc đó cô có dùng Thu*c tây điều trị tiểu đường không ạ?"

"Lúc đó cô dùng Glucophar và gliclazide mỗi loại một viên mà đường huyết không hạ chút nào thậm chí đường huyết còn lên tới trên 10. Đến năm 2010, nghe theo lời người thân cô ngưng Thu*c tây trong 12 ngày để chuyển sang dùng Thu*c lá. Không ngờ đó cũng là lần cô bị tai biến đầu tiên. Khi ấy cô thấy người rất mệt mỏi, hàm tự nhiên bị cứng không thể nói được, người cứ từ từ là liệt. Đi khám không ngờ huyết áp lên tới 175mmHg, đường huyết là 16.5. May mà cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng gì. 2 năm sau đó 2011 và 2012 cô đều bị tai biến lại. Lúc ấy không những là liệt như lần đầu tiên mà cô còn bị đục thủy tinh thể do biến chứng của tiểu đường. Khi ấy cô không nhìn thấy gì, trước mắt như có một màng đen bao phủ, bước xuống giường là bị ngã, đi đâu cũng phải sờ vì không nhìn thấy gì.

"Khổ lắm cháu ạ, vừa điều trị tiểu đường lại điều trị biến chứng, đau đớn càng đau đớn mà tốn kém chồng tốn kém. Đường huyết sau tai biến lúc nào cũng ở mức 9 mà không thể giảm hơn dù cô đã ăn kiêng nghiêm ngặt và dùng Thu*c theo đơn bác sĩ đều đặn.”

"Đến tháng 7-2013, tình cờ đọc được tờ báo viết về thực phẩm chức năng BoniDiabet của Canada. Cô mừng lắm, buổi sáng đọc được là buổi chiều cô giục con cái đi mua luôn." Nhắc đến BoniDiabet, giọng cô hào hứng hẳn: “BoniDiabet ngoài thảo dược như dây thìa canh, hạt methi, mướp đắng, lô hội, quế... còn có các nguyên tố vi lượng như Mg, Selen, Chrom, acid alpha lipoic giúp hạ và ổn định đường huyết, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Cô dùng 4 viên BoniDiabet 1 ngày kèm Thu*c tây. Đường huyết không hạ ngay lập tức đâu mà từ từ lắm, mỗi tháng giảm ít một, sau 3 tháng đường huyết xuống chỉ còn 4.9 thôi. Nấu ăn uống xô bồ quá thì mới lên 5.4 đến 6.4. Còn riêng nước tiểu đi xét nghiệm không bao giờ thấy đường nữa, tất cả mọi chỉ số đều bình thường.

Thích nhất là từ ngày dùng BoniDiabet đến giờ cô chưa hề bị tai biến lại lần nào, cơ thể lúc nào cũng khỏe mạnh. Trước đây khi chưa dùng BoniDiabet thì chân tay lúc nào cũng tê bì, có khi cô còn không đưa tay lên để chải đầu được. Cô còn nghĩ đến cảnh phải cạo trọc đầu đi cho đỡ đỡ khổ. Thế mà từ hồi dùng BoniDiabet, chân tay cô hoàn toàn không còn tê bì nữa, mắt đã khỏi. Có thể nói giờ cô như người bình thường, không làm sao cả. Mà cô cũng không thể giải thích được tại sao từ khi dùng BoniDiabet cô không biết thức đêm là gì, ngủ một mạch từ tối đến sáng. Sáng dậy cô lại thể dục, cho cháu ăn uống, làm đủ mọi việc."

Chia tay chúng tôi cô cũng nhờ chúng tôi nhắn nhủ đôi lời tới những bệnh nhân bị tiểu đường: " Cô đang từ người có biến chứng như vậy mà sau 1 thời gian dùng BoniDiabet cô trở thành người bình thường như bao người bình thường khác thậm chí khỏe hơn. Vì thế cô cũng khuyên mọi người dùng BoniDiabet để người tiểu đường sống được ngày nào là vui vẻ, khỏe mạnh ngày đó là phấn khởi nhất."

Mời các bạn xem thêm chia sẻ của bệnh nhân khác tại đây

Điện thoại tư vấn giờ hành chính ( từ 8h-12h sáng và 1h30p-5h30p chiều): 043.766.2222 – 0984.464.844

Hotline tư vấn miễn phí 1800.1044

Văn phòng tư vấn: 204H, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/xua-tan-noi-lo-bien-chung-tieu-duong-n121165.html)

Tin cùng nội dung

  • Chị tôi bị loét dạ dày điều trị đã ổn định. Gần đây đi khám chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Xin hỏi Mangyte, ung thư có mầm mống trước đó hay do loét thành ung thư?
  • Bà Nguyễn T. H. (61 tuổi, phố Phùng Hưng, Đan Phượng, Hà Nội) Tu vong một thời gian sau phẫu thuật cắt bỏ ¾ dạ dày vì có khối u to bằng quả trứng.
  • Triệu chứng viêm ruột thừa đối với trẻ nhỏ, dấu hiệu nhận biết viêm ruột thừa khá đặc trưng: đau bụng.
  • Xin chào Mangyte, Hiện tôi đang bị phình giáp đa hạt thùy trái, Mangyte có thể giúp tôi địa chỉ phòng khám của một số bác sĩ chuyên khoa Nội Tiết giỏi được không ạ? Tôi chân thành cảm ơn.
  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Theo Đông y, nguyên nhân của bệnh là do uất nhiệt hóa hỏa, làm phần âm của các tạng phủ, (phế, vị, thận, vân vân), bị hao tổn.
  • Bệnh tiểu đường (hay đái tháo đường) là danh từ dùng để chỉ một nhóm các bệnh lý ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng đường trong máu, thường đặc trưng bởi tăng đường máu.
  • Bệnh tiểu đường là một bệnh nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận và cơ quan trong cơ thể. Đó là lý do bệnh nhân cần được châm sóc từ nhiều bác sĩ.
  • Xét nghiệm dung nạp đường huyết, được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường týp 2, hoặc tình trạng rối loạn dung nạp đường huyết, tình trạng có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường.
  • Bài Thuốc dân gian điều trị bệnh tiểu đường
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY