Tâm sự hôm nay

Yêu đơn phương chị chủ nhà gần 10 năm

Tôi là nam, 24 tuổi, nhà tôi kinh doanh nên thuê mặt bằng nhà chị. Chị 29 tuổi, mất cha từ nhỏ, mẹ bỏ theo người khác, chị ở với dì.

Chị từng chia tay một người và khóc rất nhiều. tôi lúc nào cũng an ủi, mua đồ ăn, làm tất cả cho chị, người dì của chị xem tôi như con ruột. tôi tỏ tình với chị sau gần 10 năm có tình cảm và đau lòng khi biết trong mắt chị tôi chỉ là một người em.

Tình cờ tôi thấy có người đưa đón chị, chắc là bạn trai. Đồ ăn tôi mua, chị vẫn ăn; tôi quan tâm mà chị không cản. Giờ tôi quyết định cắt đứt tình cảm này dù rất khó bởi còn tình cảm và lại đang thuê nhà chị, không biết phải đối mặt thế nào đây. Tôi là chủ gia đình, mỗi tháng kiếm ít cũng phải được 60 triệu. Tôi nên làm sao đây?


Phong

Theo VnExpress

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/yeu-don-phuong-chi-chu-nha-gan-10-nam-20200915152050329.htm)

Chủ đề liên quan:

10 năm gần 10 năm yêu đơn phương

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY