Để tránh điều đó, bố mẹ có con tuổi teen cần trở thành người bạn tin cậy và ít nói. Theo đó, có 3 nguyên tắc sau mà bố mẹ nên tuân thủ để cùng con vượt qua giai đoạn này.
Để con chủ động chọn lựa những gì thuộc về con (mà không ảnh hưởng đến người khác). Hãy khen con nhiều hơn. Muốn thay đổi con cái gì thì khen trước khi đưa ra lời khuyên.
Ví dụ: Con mặc một cái áo te tua và hỏi "mẹ ơi, mẹ thấy được không ạ?" Thực sự bạn sẽ nghĩ "Không hiểu nó nghĩ gì mà mặc như vậy" nhưng bạn phải nói thế này: "Ôi con chọn cái màu này khéo đấy, nó làm con tôn màu da lên rất nhiều, con gái mẹ ngày càng xinh..." sau đó để con vui đã rồi hẵng nói "Nhưng con thử nghĩ xem, cái tua dua kia có phù hợp với cái bữa tiệc khá nghiêm túc không?" Nếu con thấy mẹ nói hợp lý, chúc mừng mẹ. Nhưng đa số con sẽ nói "Con thấy ổn mà" vậy lời khuyên là hãy "OK con, lựa chọn là quyền của con, mẹ chỉ góp ý vậy thôi."
Ảnh minh họa.
Sẽ có người mẹ/bố nói là, nếu con ăn mặc quá hở hang và không chấp nhận được thì chẳng lẽ cũng tôn trọng và kệ nó à? Đây chính là mấu chốt của các mâu thuẫn của bố mẹ giữa việc tự do và kỷ luật. Trên thực tế, những việc không thể chấp nhận được của con rất ít và những việc có thể để con tự do là rất nhiều.
Cha mẹ có thể cùng con phân định giữa quyền tự do lựa chọn và điều không được vi phạm.
- Những điều con được quyền tự do chọn: Màu tóc, quần áo, sở thích, bạn bè, tư tưởng, cá tính riêng...
- Những điều con không được vi phạm: Bất hiếu, Làm ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, Xâm phạm, huỷ hoại những gì không thuộc về mình (tiền bạc, tài sản của bố mẹ, và con cũng là một phần của bố mẹ)...
Vì vậy công thức là "Tận dụng triệt để sự tôn trọng tự do. Kiên quyết không chấp nhận những hành động xấu ở mục không vi phạm". Bền bỉ với công thức này, các bạn sẽ vạch ra cho con một khoảng không gian tự do cực lớn và bình an. Đồng thời vẫn đảm bảo được kỷ luật của bố mẹ.
Đến khi con tuổi teen, chắc hẳn các bạn không còn hào hứng và tích cực như những ngày đầu sinh nở. Con bạn vẫn khiến bạn khó chịu mỗi ngày, cho dù bạn có muốn hay không. Vấn đề nằm ở bạn, lựa chọn của bạn. Nếu bạn là người bố, người mẹ khó chịu, ức chế thì sự khó chịu và ức chế sẽ nhân lên mỗi ngày, bố mẹ và con cái sẽ xa nhau mỗi ngày... Còn nếu bạn biến mình trở thành người bạn của con thì con sẽ hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc, dễ dàng chỉ bảo con những điều hay lẽ phải. Bạn chọn cách nào? Tuỳ ở bạn...