Khoa học hôm nay

5 loài động vật thời tiền sử chuyên săn lùng tổ tiên của chúng ta

Thời tiền sử, tổ tiên của chúng ta cũng có số phận tương tự như những loài đồng vật cỡ trung bình và nhỏ khác, đều là con mồi cho những kẻ săn mồi khát máu, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi tổ tiên của chúng ta bị những loài nào săn đuổi nhiều nhất?

Nói về những động vật đáng sợ thời tiền sử, chắc hẳn trong đầu của nhiều người sẽ nghĩ đến ngay loài Tyrannosaurus Rex. Nhưng thực tế, chúng lại cách quá xa thời kì xuất hiện của tổ tiên loài người, trong hàng trăm ngàn năm lịch sử của loài Homo sapiens, có ít nhất năm loài động vật được coi là quái thú chuyên ăn thịt các loài Homo sapiens và các loài linh trưởng khác.

Dinofelis

Dinofelis sống từ 5 triệu đến 1,2 triệu năm trước và kích thước của chúng tương đương với báo đốm hiện tại. Theo các bằng chứng hóa thạch được tìm thấy, những "con mèo" đáng sợ này sở hữu hộp sọ cũng như bộ hàm vô cùng mạnh mẽ, có thể nghiền nát hộp sọ của loài Homo sapiens thời kỳ đầu. Nó đặc biệt thích săn các loài linh trưởng, bao gồm cả những loài được xem là tổ tiên đầu tiên của như loài Paranthropus, ngoài ra chúng cũng săn cả voi ma mút và voi răng mấu.

Hãy thử tưởng tượng về việc tổ tiên của đã phải kiên cường như thế nào vào thời điểm đó, bởi loài vật này thực sự rất nhanh, khát máu.

Pachycrocuta

Có lẽ mọi người đều quả quen thuộc với loài linh cẩu đốm Châu Phi bởi chúng là loài ăn xác thối chuyên đi "ăn cướp" chiến lợi phẩm của các loài khác bằng cách rình rồi cắn trộm vào hậu môn của các loài săn mồi đó. Ngay cả sư tử, vua của đồng cỏ Châu Phi khi phát hiện ra linh cẩu cũng phải ngồi xuống mặt đất để bảo vệ hậu môn của mình.

Bạn có thể nghĩ rằng linh cẩu đốm là một sự tồn tại rất nguy hiểm đối với con người, nhưng linh cẩu đốm vẫn chỉ là "chíp hôi" khi so sáng với tổ tiên của chúng. Về cơ bản, nếu bạn phóng to kích thước của linh cẩu đốm bằng với kích thước của một con sư tử, bạn sẽ có được một con linh cẩu khổng lồ và chúng là loài Pachycrocuta. Chúng sinh sống từ 3 triệu đến 400.000 năm trước từ Pliocene muộn đến Pleistocene giữa, với một bộ hàm mạnh mẽ, đủ để nghiền nát sọ người. Tại lục địa Âu Á và Châu Phi, các nhà khoa học đã phát hiện ra những lỗ hổng trong hộp sọ của người tiền sử đã bị những con linh cẩu khổng lồ đâm thủng.

Arctodus (Gấu mặt ngắn khổng lồ)

Nếu bạn thấy gấu xám và gấu bắc cực là những loài động vật đáng sợ thì bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng được tổ tiên của chúng ta đã phải đối mặt với điều gì khi gặp phải những con gấu mặt ngắn khổng lồ này đâu.

Loài gấu này sống từ 1.8 triệu đến 11.000 năm trước. Nếu đứng bằng hai chân sau thì chúng sẽ cao 3,7 mét, và 1,8 mét khi đứng trên tất cả bốn chân và nặng 1,2 tấn. Đây là một trong những động vật có vú trên cạn lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Giống như loài gấu Bắc cực, thức ăn của chúng chỉ có thịt, thịt và thịt.

Loài gấu mặt ngắn không chỉ to lớn, chúng có thể chạy ở tốc độ 50 đến 70 km/h và có thể săn được những loài động vật nhanh nhẹn khác như ngựa thảo nguyên, linh dương Saiga giống như một con báo châu Phi.

Ngoài kích thước và sức mạnh bất khả chiến bại trong thời tiền sử, ngay cả bò rừng trưởng thành cũng là miếng mồi ngon của chúng, chứ đừng nói đến tổ tiên thời tiền sử nhỏ nhắn của chúng ta.

Đại bàng Haast

Tổ tiên thời tiền sử của chúng ta đã sống rất vất vả. Họ không chỉ phải chịu đứng sự tấn công của các loài "bộ binh" trên đất liền, mà đôi khi họ còn gặp phải những cuộc "không kích" vô cùng bạo lực. Đây là loài đại bàng Haast - loài đại bàng lớn nhất từng sống trên Trái Đất. Loài đại bàng Haast nặng khoảng gần 20 kg và sải cánh dài tới 3 mét. Chúng có thể lao từ các vách núi xuống và tấn công những loài chim không có khả năng tự vệ hoặc những đứa trẻ một cách vô cùng hung hãn và khát máu.

Loài đại bàng này thậm chí còn có thể săn những loài chim khổng lồ dưới mặt đất nặng hơn chúng cả chục lần bằng cạch nắm lấy xương chậu của con mồi bằng những móng vuốt sắc nhọn và liên tục tấn công vào đầu và cổ bằng cái mỏ khổng lồ khiến cho con vật tội nghiệp phải ch*t một các từ từ và đau đớn.

“Loài chim này có thể nhào xuống và quắp một đứa trẻ. Khi không săn mồi móng vuốt của chúng có thể thụt vào bên trong cơ thể. Bộ móng vuốt ấy được thiết kế để thực hiện chức năng của cỗ máy giết chóc”, Paul Scofield, chuyên gia về động vật có xương sống của Bảo tàng Canterbury, nhận xét.

Tuy nhiên, theo thời gian và sự tiến hóa của loài người, từ kẻ săn mồi loài chim Kh*ng b* này lại dần trở thành con mồi được loài người săn lùng, và thực tế là chúng đã bị săn lùng hàng loạt.

Trước khi con người định cư ở vùng đất New Zealand này thì, loài đại bàng này là loài động vật có kích thước lớn nhất. Các nhà khoa học tin rằng loài đại bàng Haast bị tuyệt chủng là do sự tàn phá của những dân cư trú và những người Polynesi mới đến.

Cá sấu tiền sử

Mặc dù ngày nay chúng ta có thể gần gũi với loài cá sấu, một số người có thể nuôi chúng làm pet, một số lại gần gũi với chúng thông qua những đôi giày, thắt lưng hay ví da hàng hiệu.

Nhưng đối với tổ tiên xa xưa của chúng ta, đến gần cá sấu không phải là một ý kiến hay ho, mà hoàn toàn ngược lại, tổ tiên của chúng ra cố gắng tránh xa cá sấu càng xa càng tốt.

Chúng là Crocodylusthorbjarnarsoni, một loài cá sấu đã tuyệt chủng. Loài này đã sinh sống ở lưu vực Turkana ở Kenya. Loài này có quan hệ gần với crocodylus anthropophagus sinh sống cùng thời ở Tanzania. Đây là loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.

Chúng sống từ 4 đến 2 triệu năm trước và chiều dài của nó là hơn 8,2 mét, dài hơn 2 mét so với con cá sấu sông Nile lớn nhất còn tồn tại.

Dựa trên các bằng chứng hóa thạch được tìm thấy, loài cá sấu này đã từng săn lùng tổ tiên xa xưa của chúng ta trong thời tiền sử. Điều này thực sự rất dễ hiểu, bởi môi trường sống của người tiền sử rất trùng khớp với thời gian mà chúng tồn tại, tổ tiên xa xưa của chúng ta cần phải ra sông để uống nước bởi vậy chẳng có lý do gì mà họ không thể trở thành con mồi béo bở của loài bò sát khổng lồ này cả.

Bạn có thể khó có thể tưởng tượng rằng tổ tiên xa xưa của chúng ta đã phải đối mặt với những nguy hiểm gì trong quá khứ, và tại sao từ những sinh vật nhỏ bé và yếu ớt chúng ta có thể vươn lên để làm loài vật đứng đầu chuỗi thức ăn như hiện tại.

Có lẽ câu trả lời đơn giản nhất có thể là do sự tiến hóa của con người, dù chúng ta chưa bao giờ là sinh vật có kích thước khổng lồ cũng những loài vật có sức mạnh thể chất vượt trội, nhưng chúng ta có bộ não phát triển và trí thông minh liên tục được cải thiện.

Với những công cụ sắc bén và chiến thuật thông minh, những đối thủ của con người thời tiền sử cũng dần phải khuất phục và biến thành con mồi của chúng ta.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/5-loai-dong-vat-thoi-tien-su-chuyen-san-lung-to-tien-cua-chung-ta-20200412085121161.htm)

Tin cùng nội dung

  • Dư luận không ngừng xôn xao về việc nam ca sĩ trẻ T. vừa gặt hái được chút hào quang đã vội có thái độ ngôi sao, những cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp.
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Mangyte ơi, tôi bị viêm xoang rất nặng, chữa nhiều nơi không khỏi. Tôi muốn khám chuyên khoa Tai Mũi Họng nơi các GS.BS nhiều kinh nghiệm thì nên đến đâu ở TPHCM? Mong Mangyte tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn. (Thanh Hùng - TPHCM)
  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Tôi làm công việc kinh doanh, gần đây gặp nhiều áp lực quá nên huyết áp tăng cao, thường xuyên đau đầu. Tôi muốn đi khám bệnh nhưng ngại chen chúc, chờ đợi. Nhờ Mangyte giới thiệu giúp tôi địa chỉ khám bệnh vừa tin cậy vừa nhanh chóng nhé. Tôi xin cảm ơn! (Bảo Anh – TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mangyte ơi, xin tư vấn và hướng dẫn em các khoa khám của BV Nhân dân 115 với, em nghe nói bệnh viện có khoa khám bệnh ở địa chỉ mới. Mong nhận được tư vấn của Mangyte. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Diễm Viên - Quận 10, TPHCM)
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY