Nên nhớ trên đời này, việc bất khả nhất chính là làm hài lòng người khác.
Việc dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, thậm chí vay mượn để mua một chiếc túi mới, iPhone đời mới sẽ chỉ đem lại cho bạn sự vẻ vang trong chốc lát. Nhưng đến 10, 20 năm sau, khi khó khăn ập tới thì chiếc túi hay chiếc iPhone đều không thể giúp gì được bạn. Và những gì bạn từng đánh giá là thời thượng cũng đã trở nên lỗi thời.
vướng bận quá nhiều chuyện không cần thiết với những người không cần thiết sẽ khiến bạn rơi vào lo âu vô nghĩa. vậy nên, triết lý cuộc sống đơn giản là hãy cố gắng tránh xa những tranh chấp và tranh cãi, và dành thời gian để đọc sách suy ngẫm sẽ có ích hơn nhiều.
Sau khi chấm dứt một mối quan hệ, hãy buông tay càng sớm càng tốt. Bạn có thể khóc vì đau khổ nhưng quỵ lụy níu kéo bất cứ ai. Nên nhớ đời còn dài, còn nhiều người xứng đáng hơn đang đợi bạn ở phía trước.
"nhàn cư vi bất thiện". nếu không muốn trở thành một kẻ vô dụng, đơn giản nhất chỉ có cách đứng dậy và lao động mà thôi.
Thực tế, bạn sẽ không biết được những điều đã và sẽ xảy ra với một người. Hãy tôn trọng thành công và thấu hiểu cho những nỗi đau của người khác. Tuyệt đối đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình hay ngạo mạn quá đáng trước bất cứ ai.
Đừng suy nghĩ, tính toán quá nhiều, không ai là hoàn hảo để biết hết tất cả các câu trả lời. Thực tế, điều cần đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Theo Xuân Quỳnh/ Khoevadep