Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Bác sĩ chạy đua với tử thần chống dịch viêm phổi

Trương Định Vũ, giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán, chạy đua với thời gian để cứu người nhiễm nCoV, bởi ông không còn sống được lâu.

Suốt một tháng qua, Trương cùng hơn 600 đồng nghiệp tại bệnh viện phải làm việc xuyên ngày đêm kể từ khi tiếp nhận các ca nhiễm nCoV đầu tiên. "Tất cả các đồng nghiệp đều biết tính khí nóng nảy của tôi", Trương nói trong cuộc phỏng vấn mới đây với Hubei Daily. "Tôi nóng nảy vì không còn nhiều thời gian cho đời", ông giải thích.

"Cơ bắp chân của tôi đã trở nên yếu hơn do teo cơ, sau đó, cơ thể tôi sẽ bị mất dần cảm giác. Nên tôi phải chạy đua, cạnh tranh với thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. Tôi phải chạy nhanh hơn nữa để giúp các bệnh nhân hồi phục sau đại dịch nghiêm trọng này", ông nói.

Bác sĩ Trương Định Vũ tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Suốt tháng vừa qua, bác sĩ Trương thường đi ngủ vào khoảng hai giờ sáng và có khi hai giờ sau lại bật dậy để trả lời các cuộc gọi khẩn cấp về bệnh nhân. Điều khiến người đàn ông mạnh mẽ bật khóc là vợ ông, người cùng nghề nhưng công tác tại một bệnh viện khác ở Vũ Hán, bị nhiễm nCoV trong khi làm việc. Bà được điều trị và đã hồi phục.

"Tôi nhớ hôm đó là ngày 13/1. Tôi về nhà rất muộn và nói chuyện với bà ấy về một bệnh nhân đang cố gắng thở sau một cơn động kinh", ông nói. "Vợ tôi nói với tôi rằng bà ấy cũng có các triệu chứng tương tự", bác sĩ Trương kể.

Ông nói cảm thấy có lỗi khi vợ mình bị nhiễm bệnh. "Có thể tôi là một bác sĩ giỏi nhưng không phải là một người chồng tốt", ông nói. Hai người kết hôn được 28 năm và ông rất sợ mất đi người bạn đời của mình.

Bác sĩ Trương bắt đầu cảnh giác cao độ từ tháng 12, sau khi một số ca viêm phổi không rõ nguyên nhân được báo cáo tại các bệnh viện của thành phố. Bệnh viện Kim Ngân Đàm đã tiếp nhận 7 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên vào 29/12, sau đó thiết lập một khu vực riêng để xử lý các trường hợp này. Vợ của bác sĩ Trương nằm trong số 7 người này, dù triệu chứng của bà khá nhẹ và đã được chữa khỏi.

"Điều quan trọng nhất là tăng cường khả năng miễn dịch. Bệnh truyền nhiễm không phải không thể chữa khỏi và điều chúng ta cần làm là dập tắt nỗi sợ hãi", bác sĩ Trương nói.

Bác sĩ Trương cùng ê-kíp của ông sẽ tạm nghỉ khi nhóm 150 y bác sĩ từ Đại học Quân y được điều động tăng cường tới bệnh viện. "Trong suốt một tháng qua, chúng tôi đã bị quá tải", ông nói. "Thông thường, các y tá đổi ca mỗi hai giờ, nhưng thời gian qua đã phải làm 4, thậm chí 5 giờ liên tục, kể cả các bác sĩ. Kiệt quệ về thể chất sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm bệnh. Tình hình giờ đã tốt hơn".

Bác sĩ Trương tin rằng với những thành tựu về nghiên cứu khoa học, kinh tế Trung Quốc đạt được, cùng ý chí, sự đoàn kết "như một pháo đài", người dân nước này sẽ chiến thắng bệnh dịch.

Theo Vnexpress

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/bac-si-chay-dua-voi-tu-than-chong-dich-viem-phoi-20200130163651831.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY