Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này. Xưa kia có hai con ếch là bạn thân của nhau, một con sống ở trong ruộng, còn một con sống ở bên đường. Một lần, con ếch sống trong ruộng ghé qua nhà bạn chơi, quan sát xung quanh rồi nói: "Ở chỗ này nguy hiểm qua, hay anh chuyển sang chỗ tôi ở đi, an toàn hơn nhiều".
Thế nhưng, con ếch sống bên đường lười nhác nói: "Anh cứ nghĩ lo xa, tôi sống ở đây bao lâu rồi có sao đâu. Với cả, tôi lười chuyển nhà lắm, mệt lắm anh ạ".
Vài ngày sau, con ếch sống ở ruộng lại tiếp tục sang nhà bạn chơi. Nhưng oái oăm thay, chú ta đã bị xe cán ch*t, phơi xác khô bên đường, thương tâm vô cùng.
Ảnh minh họa. |
Thế nên, đừng ngại ngần thay đổi, đừng sợ hãi số phận, hãy biết đứng dậy và hành động. đó có thể là những việc đơn giản như sáng dậy sớm tập thể dục, gọn gàng ngăn nắp hơn, lập ra những mục tiêu nhỏ, sau khi đã hoàn thành thật tốt hãy dũng cảm tiến tới những mục tiêu khác cao cả hơn.