Cấp cứu vì dùng nhầm Thuốc
Đang ngồi làm việc ở công ty, anh Hòa tá hỏa vội phóng xe về đưa con trai 12 tháng tuổi đi cấp cứu.
Đang ngồi làm việc ở công ty, anh Hòa tá hỏa vội phóng xe về đưa con trai 12 tháng tuổi đi cấp cứu. Bế con trai tái nhợt trên tay, chạy vội vào khoa cấp cứu bệnh viện nhi, anh Hòa không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, bởi trước khi anh đi làm, con trai anh không có dấu hiệu gì ngoài triệu chứng ngạt mũi... Chị giúp việc cũng sợ hãi, lắp bắp kể rằng sau khi nhỏ 2 giọt Thuốc nhỏ mũi mà vợ anh đưa cho thì thằng bé rơi vào tình trạng này.
Thì ra đó là Thuốc otrivine (xylometazoline hydrochloride) được sử dụng nhỏ mũi có tác dụng gây co mạch, chống sung huyết ở niêm mạc mũi và hầu họng. Thuốc gây tác dụng nhanh trong vòng vài phút và duy trì trong nhiều giờ. Thuốc được chỉ định trong các trường hợp sổ mũi, nghẹt mũi trong cảm lạnh, cúm và do các nguyên nhân khác. Thuốc cũng trợ giúp tải các dịch tiết khi bị tổn thương vùng xoang và hỗ trợ điều trị sung huyết niêm mạc mũi họng trong viêm tai giữa... Cũng như tất cả các Thuốc gây co mạch tại chỗ, không nên dùng liên tiếp kéo dài vì có thể gây hại trên niêm mạc và gây xơ mạch ở mũi...
Thuốc dùng cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi là loại dung dịch nhỏ mũi 0,05%, nhỏ 1 đến 2 giọt vào mỗi bên mũi và chỉ dùng 1 đến 2 lần/ngày. Nhưng vợ anh Hòa lại mua nhầm phải Thuốc 0,1% là loại Thuốc dành cho người lớn và trẻ trên 7 tuổi, do đó gây ra hiện tượng quá liều khi dùng cho bé mới chỉ 12 tháng tuổi. Khi quá liều sẽ dẫn tới mạch đập nhanh, không đều; tăng huyết áp và một vài rối loạn nhận thức. Được điều trị kịp thời, sau khi chườm ấm, cho bé uống sữa ấm và truyền nước, đến chiều bé đã khỏe trở lại. Vợ chồng anh Hòa được một phen hú vía và có một bài học về việc dùng Thuốc.
Nhớ lại cảnh con mềm oặt trên tay, anh Hòa vẫn còn lạnh gáy. Anh trách vợ đã vô ý và cẩu thả khi cứ tùy tiện mua Thuốc về cho con dùng mà không đưa con đi khám bệnh cẩn thận. Nghe chồng trách, vợ anh rơm rớm nước mắt kể rằng đã đưa con đi khám bệnh và được bác sĩ kê đơn cho loại Thuốc nhỏ mũi này, nhưng khi đi mua Thuốc chị lại quên không mang theo đơn Thuốc nên mua nhầm phải Thuốc dành cho người lớn, sau đó vì sợ muộn giờ làm nên chị chỉ kịp đưa Thuốc cho chị giúp việc và dặn nhỏ Thuốc rồi vội đi làm ngay. Cũng may là nhà ở gần bệnh viện, nếu không thì...
Mạng Y Tế