Pháp luật hôm nay

Cha nữ bị cáo chủ mưu vụ Gi*t người giấu thi thể trong bê tông: Tôi không còn nước mắt để khóc con!

Ngậm ngùi nhìn con bị áp giải khỏi toà sau khi lĩnh án tử, ông Cường trải lòng tôi không còn nước mắt để khóc, không biết còn sống đến bao lâu để lo cho cháu.

Ngày 3/7, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà - nữ chủ mưu vụ 'thi thể trong bê tông' án tử hình về tội Gi*t người. Đến toà sáng nay, Hà tươi cười và giữ vẻ bình tĩnh trong suốt thời gian nghe HĐXX tuyên án.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà bị áp giải khỏi phiên xử. Ảnh: Hải Long

Liên quan vụ án này, các đồng phạm của Hà, gồm: Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Trịnh Thị Hồng Hoa lần lượt lĩnh 22, 19, 13 năm tù về các tội Gi*t người, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

Bản án được đưa ra sau khi HĐXX nhận định, Hà giữ vai trò cầm đầu, lên kế hoạch và phân công, 3 người còn lại đã thống nhất ý chí, phối hợp giúp sức.

Ông Phạm Cường (cha Hà) trải lòng: "Tôi không còn nước mắt để khóc". Ảnh: Hải Long

Cuối giờ sáng nay, khi vừa nhìn thấy con bị áp giải khỏi phòng xử sau phán quyết án tử, ông Phạm Cường (cha Hà) lao tới nắm chặt tay con. Ông gào lên, bật khóc.

Khi con được dẫn đi khuất, người đàn ông tuổi ngoài 70 nán lại sân toà, rồi ra trao đổi với luật sư.

Giọng chậm rải, đôi lúc đứt quãng, ông Cường trải lòng: "Tôi chỉ khuyên cháu thành khẩn khai báo, không quanh co chối tội, để mong pháp luật khoan hồng. Nếu không được khoan hồng...", ông bỏ lửng câu nói.

Một lát sau, vẫn giọng ngậm ngùi, ông Cường tiếp lời: "Tôi đã không còn nước mắt để khóc, tôi không biết còn sống tới bao lâu để được lo cho cháu". Người cha nói rồi buồn bã rời toà.

Ông Cường trao đổi với luật sư trước khi rời phiên xử. Ảnh: Hải Long

Trước đó, chia sẻ sau buổi xét xử ngày 26/6, ông Cường gửi lời xin lỗi đến gia đình 2 nạn nhân. Cha bị cáo Hà bộc bạch: "Trước hết, tôi là cha mà dạy con không đến nơi đến chốn, việc tu luyện không được đã gây tội ác cho xã hội, gây ra cái ch*t cho 2 mạng người".

Hôm đó, ông cũng xin HĐXX cho con gái mình được hưởng mức án khoan hồng, vì "dù sao cháu Hà cũng từ ghế nhà trường ra, chỉ vì lầm lỡ trong con đường tu tập mà gây ra tội lỗi".

Được biết, cha mẹ Hà ly hôn khi bị cáo còn nhỏ, Hà sau đó về sống với mẹ.

Người thân của các bị cáo không kiềm được xúc động. Ảnh: Hải Long

Thời điểm bị bắt, những người quen biết Hà cho biết, bị cáo từng là phiên dịch viên (biết tiếng Anh, Hoa, Nhật), đã có thời gian đi du học tại Nhật Bản và làm việc tại các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, nữ bị cáo sinh năm 1988 cũng từng làm chủ một trong những quán khá "hút" khách ở Sài Gòn, được giới trẻ yêu thích.

Thời gian sau, mẹ bị cáo đã bán căn nhà ở TP.HCM rồi mua ôtô, tự nguyện đi tu luyện theo con gái.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà). Ảnh: Hải Long

Theo cáo trạng, Hà đứng đầu một nhóm gồm 8 người (2 nam, 6 nữ) luyện một môn phái trái phép. Tháng 7/2018, cả nhóm thuê một căn nhà trên đường D2 trong khu công nghiệp Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) tu luyện.

Đến ngày 27/12/2018, Hà dùng ôtô chở những người còn lại đến một khu du lịch ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), rồi thuê một căn biệt thự để ở và tiếp tục tu luyện tịnh cốc.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (áo xám) bị tuyên phạt 22 năm tù. Ảnh: Hải Long

Tối 20/1/2019, Linh không chịu được nữa do kiệt sức, nên đã leo qua cửa sổ phòng bỏ trốn. Nhưng nhóm của Hà đã phát hiện và bắt Linh vào lại trong phòng. Khi Linh chống cự thì bị cả nhóm đánh dẫn đến Tu vong.

    Tuyên tử hình người đàn ông Đài Loan vận chuyển gần 900 bánh heroin, xin "bồi dưỡng" CSGT TP.HCM

  • Từ 1/7: Nam giới 1 mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ

  • Hàng trăm khách dự tiệc cưới ở Bình Phước bị ngộ độc thực phẩm

Ba ngày sau, Hà đưa cả nhóm cùng xác của Linh về lại căn nhà số 90.

Tại đây, nhóm Hà phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường và cho rằng bị "quỷ sa tăng nhập", nên bàn bạc giết Thành.

Đến chiều 15/3/2019, khi trời đang mưa lớn, Hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết ch*t Thành bằng cách chích điện và siết cổ. Ba ngày sau, cả nhóm cho xác nạn nhân vào bồn nhựa loại 1000 lít rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên.

Gây án xong, cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục tu luyện. Đêm 18/5/2019, khi biết hành tung đã bị lộ, nhóm này đi xe 7 chỗ bỏ trốn khỏi khách sạn thì bị các bảo vệ phát giác, báo cho công an bắt được cả 4 người.

Đồ hoạ: Linh Đỗ

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/cha-nu-bi-cao-chu-muu-vu-thi-the-trong-be-tong-toi-khong-con-nuoc-mat-de-khoc-con-20200703115823654.htm)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình em Trần Huỳnh Ngọc Nữ đăng trên ADZ, cảm thương trước sự khó khăn của gia đình, Tổng biên tập báo ADZ Phạm Huy Hoàn đã quyết định trích từ Quỹ Nhân ái hỗ trợ trước mắt cho gia đình em Ngọc Nữ.
  • (MangYTe) - Sau gần 1 tháng tích cực châm cứu và vật lý trị liệu, tình hình sức khỏe của Đào Văn Hiển đã khả quan hơn. Dù chưa nói được nhưng ánh mắt của Hiển đã tỉnh táo hơn, có thể cựa quậy đầu và cảm giác đau ở chân.
  • (MangYTe) - Vợ bị suy tim độ 3, chồng thì bị T*i n*n gẫy chân, do không có tiền để điều trị đến nơi đến chốn nên hơn 1 năm vẫn chưa lành. Nhìn bữa cơm chỉ có vài miếng bánh chưng nguội cùng với nồi canh loãng khiến ai cũng ngậm ngùi, chua xót.
  • (MangYTe) - Cảm thương trước T*i n*n bỏng thương tâm mà bé Phạm Ngọc Mai (3 tuổi) đang phải gánh chịu, ngày 18/3, Tổng Biên tập Báo ADZ Phạm Huy Hoàn đã trực tiếp đến Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để thăm cháu và trích ủng hộ 15 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái để cháu có thêm điều kiện chạy chữa.
  • (MangYTe) - Ngày 7/3, PV ADZ cùng chính quyền địa phương, đại diện Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng (Giồng Trôm, Bến Tre) đã đến gia đình trao số tiền 38.950.000 đồng cho ông Nguyễn Minh Tâm, nhân vật chính trong bài: “Cha bệnh tim hiểm nghèo, cậu bé lớp 11 ăn chuối thay cơm”.
  • (MangYTe) - Đại diện báo ADZ đã trao đến chị Lương Thị Thanh Thúy, mẹ bé Vũ Tuấn Tú, số tiền 39.520.000 đồng do bạn đọc ADZ ủng hộ cho bé Vũ Tuấn Tú trong tuần 3, 4 tháng 1/2016 và tuần 1 tháng 2/2016.
  • (MangYTe) - Chỉ vài ngày sau khi bài báo “Tôi biết đưa vợ về Ch?t là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi”, rất nhiều cá nhân và tổ chức đã trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Đặng Thái Tùng.
  • Nghi ngờ nam thanh niên đang điều trị tại bệnh viện là nghi phạm gây ra vụ án Gi*t người vừa xảy ra trên địa bàn, kíp trực tại bệnh viện này đã cố gắng kéo dài thời gian chữa trị rồi bí mật báo cho cơ quan công an.
  • Những vụ án Gi*t người thời gian gần đây đều được cho là xuất phát từ nguyên nhân thất tình hoặc trả thù tình cảm. Điều đáng tiếc là nạn nhân và thủ phạm đều là những người còn rất trẻ.
  • Sau khi bóp cổ chị N bất tỉnh giữa rừng cao su vắng người, Lò Văn Phóng cùng đồng bọn kéo chị này vào khu nghĩa địa rồi thay nhau xâm hại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY