Mới đây, chị Nguyễn Thúy Vân có chia sẻ hình ảnh về chiếc bánh bắp do chính tay chị làm lên Facebook.
Chị Vân "dở khóc dở cười" nhấn mạnh: "Đây là bánh bắp nha. Mình không cản là chồng lấy đi luộc cho con ăn rồi".
Thoạt nhìn, ai cũng nhầm tưởng đây là một bắp ngô nếp đậu hạt còn non. Những hạt ngô nhỏ đều tăm tắp, xung quanh có cả lá ngô và những chiếc râu ngô.
- Không được giới thiệu từ trước thì mình cũng nhầm tưởng đây là một bắp ngô nếp sống. Từ phần hạt đến phần râu, lá và lõi ngô đều trông rất chân thật.
Chia sẻ về chiếc bánh đặc biệt này, chị Vân bật mí: "Mình thấy chiếc bánh này từ một group nấu ăn nhưng họ không hướng dẫn cách làm. Sau đó mình tự mày mò trên Google nhưng theo cách làm được hướng dẫn bánh sẽ không có mùi vị của ngô nhiều, nên mình tự biến tấu theo cảm nhận cá nhân ra công thức này".
Chị vợ khéo tay cũng tỉ mỉ làm hẳn một clip hướng dẫn cách làm món bánh bắp này cho những ai yêu thích việc bếp núc. Với chị làm chiếc bánh này vô cùng dễ, việc khó nhất chính là làm xong phải... ngồi canh để chiếc bánh không bị ai đó mang đi luộc.
Kể thêm về mình, chị Vân cho biết, chị rất thích nấu ăn. Là người yêu thích cái mới nên chị thường thử sức làm các món lạ mà chị bắt gặp trên mạng, hoặc được thưởng thức ở đâu đó. Và điều đặc biệt là các món ăn chị làm đều rất thành công, được mọi người và nhất là ông xã vô cùng ủng hộ!
Chủ đề liên quan:
bánh bắp ngô bắp ngô chị vợ khéo tay ghét bếp không nghiện nhà khéo tay làm bánh nấu ăn yêu bếp