Một cô bé si mê anh chàng kia, nhưng anh chàng không đoái hoài gì đến cô cả, cô cũng biết anh ta đã có chủ. Rồi một ngày cô rủ anh đi nhậu và tình nguyện làm fast food của anh, T*nh d*c không tình yêu, cô tặc lưỡi. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong cô vẫn hy vọng "Con bé này nó thích tao lâu lắm rồi. Tao cũng không động lòng đâu nhưng em nó dâng tao lại không xơi ư? Nó giả vờ say để gạ nên tao cũng làm tới. Nốt ruồi son ở ngực, sex cũng ổn nhưng một lần rồi thôi. Người yêu tao biết thì nó "xử". Có đứa nào muốn tao cho số điện thoại. Chắc chén dễ không ấy mà". Miếng cơm trong miệng cô nghẹn lại. Những giọt nước mắt bẽ bàng thi nhau lăn xuống...
Chị và chồng đã ly thân. Một mối quan hệ vẫn còn đó trên danh nghĩa nhưng mọi thứ đã nguội lạnh lâu lắm rồi. Một ngày chị nghĩ mình có thể làm một việc điên rồ nào đó để xem thứ cảm xúc lâu lắm đã lắng xuống như thế nào. Chị tải app hẹn hò, đồng ý Trong một buổi đi công tác. Khi câu chuyện trở nên vui quá đà. Cô và anh đồng nghiệp đã quá chén, khung cảnh thì lãng mạn, rồi không kiềm chế được và "chuyện ấy" đã diễn ra. Đôi bên đều cũng có gia đình. Sau lần "Lão B bảo mày với ông ý đã từng có gì à? Mấy gã khác còn đang nhăm nhe 'chén' mày kia kìa vì lão B bảo mày nồng nhiệt ở trên giường lắm". Cô đã vào nhà vệ sinh khóc vì xấu hổ, vì ân hận và vì bẽ bàng... Nhưng khóc không cũng đâu đủ, cô phải chuyển chỗ làm, bỏ một công việc tốt để... chạy trốn khỏi trải nghiệm sai lầm ấy. Đàn ông ạ, nếu khẩu vị của anh là những món Tình một đêm - Đừng lãng phí nước mắt cho những cái kết đã nhìn thấy trước Có một sự thật là dù muốn dù không, dù đúng thì sai, thì chuyện xảy ra đã xảy ra rồi. Và chúng ta đều hiểu nước mắt hay ân hận cũng chẳng cứu vãn được những chuyện đã rồi. Thế nên lời khuyên tốt nhất cho những Còn nếu bản thân có mong cầu nhiều hơn hãy đừng biến mình thành món Còn đàn ông, nếu thực là đàn ông đừng mang món Câu chuyện thứ 3:
Chủ đề liên quan:
chuyện tình chuyện tình một đêm đàn bà đã cũ fast food món fastfood thương tình 1 đêm tình một đêm