Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Cơm - Phở

Cơm - Phở: - Sao vợ cậu đòi ly dị vậy? - Tại tụi mình hồi đó “ăn cơm trước kẻng”...

Bất công

- Nếu ông bớt nhậu nhẹt, chăm chỉ làm lụng thì vợ chồng cũng sắm được cái xe máy rồi đấy.

- Bà không được suy luận linh tinh như thế, cứ theo bà nói thì tất cả những người đi bộ hay đi xe buýt kia đều ham nhậu nhẹt cả hay sao?

Ngượng!

- Bố anh bị ngất trong trường hợp nào?

- Thưa bác sĩ, đọc bài viết ca ngợi mình trên báo xong, mặt bố tôi đỏ rần lên vì mắc cỡ, rồi té xỉu.

-?!!

Cơm - Phở

- Sao vợ cậu đòi ly dị vậy?

- Tại tụi mình hồi đó “ăn cơm trước kẻng”...

- Đầy người cũng thế mà?

- Nhưng cô ấy mới phát hiện ra tớ cũng từng... “ăn phở trước kẻng”!

Vũ Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-com-pho-7653.html)

Chủ đề liên quan:

cơm phở góc thư giãn

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY