Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Cuộc đời không như là mơ

Một người đàn ông vô cùng rối loạn gọi xe cấp cứu: - Hãy đến ngay, vợ tôi sắp sinh rồi, chắc chỉ 2 phút nữa thôi!!
Cái răng cái tóc

- Anh cảnh sát ơi, cách đây mấy phút có một tên cướp giật mất cái ví của tôi tại ngã tư này.

- Thế sao bác không la lớn lên, lúc đó tôi đang đi tuần gần đấy.

- Làm sao la được, anh không thấy là tôi còn sáu chiếc răng vàng trong miệng đây sao?

Ngu?

Một người đàn ông vô cùng rối loạn gọi xe cấp cứu:

- Hãy đến ngay, vợ tôi sắp sinh rồi, chắc chỉ 2 phút nữa thôi!!

- Đó có phải là con đầu lòng của cô ấy không? Đầu dây bên kia hỏi.

- Đồ ngu! - Người đàn ông quát - Tôi là chồng của cô ấy!

Hoài Thu

thư giãn">góc thư giãn

Đúng luật

Hai sinh viên trường luật trên đường về quê, họ vào một quán và gọi nước uống, mỗi người lấy trong cặp của mình ra một ổ bánh mì. Anh phục vụ nhanh chóng nhắc nhở:

- Các anh hãy đọc quy định treo trên tường kia: “Quán có phục vụ ăn trưa. Quý khách vui lòng không ăn thức ăn tự mang theo”. Hai anh chàng vui vẻ cảm ơn anh phục vụ và trao đổi bánh mì cho nhau rồi... tiếp tục ngồi ăn ngon lành!

Ba từ

- Thưa ngài, bí mật cho sự thành công của ngài là gì vậy? Phóng viên hỏi một chủ nhà băng.

- Ba từ: Quyết định đúng!

- Thế làm thế nào ngài có những quyết định đúng đắn?

- Hai từ: Kinh nghiệm!

- Thế làm sao ngài có kinh nghiệm?

- Ba từ.

- Thưa ngài, là ba từ nào ạ?

- Quyết định sai!

Thẳng thắn

Tôi có người bạn cực thân và chúng tôi đồng ý nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của người kia, như thế sẽ có ích cho cả hai.

- Tuyệt vời, rồi sao?

- Suốt 5 năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa!

Đức Lưu

Bạn và tiền

- Từ ngày hắn phá sản, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa.

- Còn nửa kia?

- Họ chưa biết là hắn đã hết sạch tiền.

 Lê Thị Phương Nhi

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-cuoc-doi-khong-nhu-la-mo-7678.html)
Từ khóa: góc thư giãn

Chủ đề liên quan:

góc thư giãn

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY