Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Hội độc thân

Làm người độc thân chẳng dễ chút nào. Ở nhà chẳng ai ưa mình, còn trong quán café thì mình lại cảm thấy không thoải mái.
Lý do

- Từ ngày có con đến giờ, vợ chồng tớ ít cãi nhau hẳn đi đấy.

- Thế à?

- Ừ, vì cứ sắp cãi nhau thì con khóc, hai vợ chồng lại phải thay nhau dỗ, dỗ nó xong thì chả còn sức mà cãi nhau nữa.

Hội độc thân

Làm người độc thân chẳng dễ chút nào. Ở nhà chẳng ai ưa mình, còn trong quán café thì mình lại cảm thấy không thoải mái.

- Vậy cậu hãy lấy vợ đi! Ít ra trong quán café cậu cũng được cảm thấy thoải mái.

Khéo chống

- Lần trước anh bán cho tôi thứ Thu*c diệt chuột gì mà chuột trong nhà ăn xong không ch*t, lại ngày càng béo hơn?

- Đúng đấy ạ, chị cứ tiếp tục mua Thu*c này về cho chuột ăn, chúng sẽ mập đến nỗi không chui vào hang được nữa và thế là chúng sẽ bị mèo xơi sạch.

Nguyễn Thành Lâm

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-hoi-doc-than-7649.html)

Chủ đề liên quan:

góc thư giãn hội độc thân

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY