Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Muốn biết những người “có thù với chuyện bếp núc” là như thế nào, cứ xem qua vài ca nấu ăn thảm hoạ này sẽ rõ! (Phần 5)

Chuyên mục “khi những người có thù với chuyện bếp núc vào bếp” sẽ tiếp tục với loạt khoảnh khắc thảm hoạ dưới đây!

Vào bếp nấu ăn chắc hẳn không phải là trải nghiệm dễ dàng gì với hội độc thân vui tính như chúng ta. Ngay cả đã có gia đình nhiều phen cũng lao đao chứ chả đùa. Và nếu lỡ có cao hứng vào bếp trổ tài "múa chảo", họ sẽ tạo ra những kết cục… thảm hoạ thế này đây!

61. Gậy gì mà ngắn ngủn lại mũm mĩm đến vậy?

62. Chuột Mickey không nên nhìn thấy cảnh tượng này!

63. Lại một ca cosplay đàn ghi-ta "khó đỡ" khác!

64. Ok, cứ coi như nó là con gà đi!

65. Đây là tôi khi học làm theo bánh cầu vồng trên mạng…

66. Cạn lời với bức ảnh này…

67. Ly cocktail monster này quả thể hiện đúng tinh thần của "monster" rồi còn gì?!

68. Nhìn ảnh menu lựa món một đằng, nhà hàng mang ra một nẻo!

69. Trông cũng gần giống rồi đấy!

70. Làm chiếc bánh hưởng ứng Lễ Giáng sinh, cô gái khiến cả nhà… lên tăng xông vì thành phẩm!

71. Chiếc máy bay đây ư?

72. Bánh sau khi nướng lên luôn "khác một trời một vực" với ban đầu nhé!

73. Các siêu anh hùng chắc sẽ "khóc thét" mất khi nhìn thấy cảnh này!

74. Trên là "nhà giàu", dưới là "nhà nghèo"?

75. Cuối tuần rảnh rỗi thử làm yaourt phủ dâu tây và cái kết…

Nguồn: Borepanda

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/muon-biet-nhung-nguoi-co-thu-voi-chuyen-bep-nuc-la-nhu-the-nao-cu-xem-qua-vai-ca-nau-an-tham-hoa-nay-se-ro-phan-5-20200307110216885.chn)

Tin cùng nội dung

  • BV Pitie-Salpetriere, một bệnh viện công hàng đầu ở Paris (Pháp), đang mở lớp dạy nấu ăn để điều trị bệnh béo phì cho các bệnh nhân.
  • Sự thật là phần lớn trẻ em thích những đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe hơn những thực phẩm giàu dinh dưỡng.
  • Làm người độc thân chẳng dễ chút nào. Ở nhà chẳng ai ưa mình, còn trong quán café thì mình lại cảm thấy không thoải mái.
  • Cả tuần này, trời đổ mưa to, mình đã cảm nhận được cái lạnh của những cơn mưa thu và thế là mùa hè đã hết. Thời tiết lúc giao mùa này bao giờ cũng dễ chịu hơn.
  • Mùa tựu trường lại đến. Những tấm áo trắng tinh khôi lại nô nức kéo về Hà Nội rực cháy niềm đam mê cho khát vọng tương lai. Biết bao nhiêu ước mơ tươi đẹp lại được chắp cánh và thắp lên niềm hy vọng.
  • Thầy nói cho tôi hiểu, tôi sẽ chẳng là ai trên trái đất này nếu như không chịu học, và tôi sẽ là kẻ trắng tay khi một mai, mọi thứ hào nhoáng biến mất.
  • Một chiều cuối xuân, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm Cộng Hòa, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình – người phụ nữ được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Khoa Sản Trường đại học Y Thái Bình cứu sống
  • Mangyte-Gia cảnh nghèo khó, bố mẹ mải đi làm để ba chị em ở nhà trông nhau. Chẳng may người em út (mới 2 tháng tuổi) ngã vào bếp lửa khiến em bị bỏng sâu độ 3 rất đáng thương.
  • Trang mạng của tạp chí sức khỏe Prevention (Mỹ) gần đây đưa ra lịch trình giờ giấc để những người bị chứng mất ngủ có thể cải thiện sức khỏe do thiếu ngủ.
  • Mỗi ngày, có hơn 4.500 người bệnh trên cả nước đang chờ máu tại các bệnh viện, với họ hi vọng sống duy nhất phụ thuộc vào những đơn vị máu được hiến tặng từ người hiến máu tình nguyện.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY