Tâm sự hôm nay

Góc thư giãn: Mừng hụt!

Góc thư giãn: - ch*t rồi anh ơi, em không dám đi làm nữa. Ngoài đường xuất hiện một bọn người chuyên bám theo phụ nữ trẻ và đẹp để lừa gạt.

Góc thư giãn

Tiết kiệm

- Tại sao những người tự học mà thành tài được mọi người ca ngợi ghê thế nhỉ?

- Tất nhiên rồi, vì những người tự học không mất tiền học phí mà!

Sao phải lo

- ch*t rồi anh ơi, em không dám đi làm nữa. Ngoài đường xuất hiện một bọn người chuyên bám theo phụ nữ trẻ và đẹp để lừa gạt.

- Thế thì việc gì em phải lo nhỉ?

Sân khấu cuộc đời

- Sao, sau khi lấy vợ cậu thấy thế nào?

- Cũng giống như trên sân khấu... Lúc nào cũng có thể diễn ra các... hoạt cảnh!

Nữ tính

- Dù có ai đòi cắt cổ lột da thì cháu cũng quyết không mặc váy ngắn ra ngoài đường!

- Con gái mới lớn mà biết giữ nếp xưa như vậy thật không uổng công cha mẹ dạy dỗ. Có phải cháu biết nghĩ đến vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ?

- Dạ... dạ đúng, chân cháu đã nhiều vết thâm lại còn lắm sẹo to nữa ạ!

Phan Hà Linh

Tiếng nói chung

- Vợ chồng chúng tôi đã quyết định ly dị rồi. Chúng tôi không thể hiểu nhau được nữa.

- Tại sao anh chị không thử nhờ tới một người trung gian hòa giải nhỉ?

- Vâng, nhờ họ mà đây mới là lần đầu tiên vợ chồng tôi có tiếng nói chung về một vấn đề đấy!

Thực tế

- Này anh bồi, tôi quên ví ở nhà, vợ tôi sẽ ngồi lên đây làm tin, tôi chạy về nhà lấy tiền.

- Ông nên để vật gì như điện thoại hay cái đồng hồ ông đang đeo chẳng hạn.

- Anh kỳ cục nhỉ, chẳng nhẽ vợ tôi không quý bằng những thứ này ư?

- Tôi cũng hiểu vậy, nhưng ở nhà tôi đã có một bà vợ rồi!

Bất ổn

- Cuộc sống của cậu mấy năm nay thế nào? Ổn cả chứ?

- Khó chịu lắm. Bà vợ đòi bỏ tôi vì bà ấy thấy tôi không phù hợp với những đồ nội thất trong phòng ngủ.

Boong Boong

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-goc-thu-gian-mung-hut-5589.html)

Chủ đề liên quan:

góc thư giãn mừng hụt

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY