GDTĐ - Một thầy giáo đã lập nhóm viết chú thích Năng lượng yêu thương với suy nghĩ chống dịch Covid-19 không đơn lẻ của riêng ai, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, để 8.000 hộp cơm hàng ngày đều gửi kèm yêu thương, ý nghĩa.
“Hạnh phúc là một bổn phận đạo đức” - câu nói này được TS Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, dẫn ra tại buổi tọa đàm “Mỗi ngày một giờ hạnh phúc”.
Trong guồng quay của cuộc sống, những người trẻ ngày nay đang phải gồng mình chống chọi với vô số áp lực, căng thẳng bủa vây khiến không ít người bị stress, trầm cảm, ảnh hưởng tới tâm trạng sống, học tập và làm việc. Thiền - bộ môn rèn luyện và thư giãn tâm trí đang dần trở thành xu hướng mới góp phần không nhỏ trong việc cân bằng và nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người trẻ hiện đại.
(MangYTe) - 11h40 phút ngày 25/9, bé Trí Tâm (cậu bé 7 tuổi mang trong não khối u ác tính) đã trút hơi thở cuối cùng ở quê nhà (xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) sau 3 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
(MangYTe) - Ngày 23/9, chị Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết hung tin: bé Lâm Thiên Kiều đã qua đời. Điều an ủi duy nhất là bé trút hơi thở cuối cùng khi vừa về đến nhà.
(MangYTe) - Thông qua quỹ nhân ái của Báo điện tử ADZ, các nhà hảo tâm, tổ chức cộng đồng đã chung tay giúp đỡ, ủng hộ bé Nguyễn Trần Thanh Tấm hơn 33 triệu đồng.
(MangYTe) - Ngày 7/7, PV ADZ đã lên Bệnh viện Trung ương Huế trao quà từ Quỹ Nhân ái số tiền gần 50 triệu đồng cho chị Trần Thị Lệ và anh Nguyễn Văn Hạnh, nhân vật trong bài “Xót xa cảnh chồng thương tật sọ não chăm vợ đang nguy kịch vì bệnh ung thư”.
(MangYTe) - Gần 60 tuổi với đôi chân bại liệt, đi lại khó khăn, bệnh tật triền miên mà lại chỉ có một thân một mình khiến những ngày tháng nằm viện của cô Manh càng thêm khốn khó.