Dinh dưỡng hôm nay

Khói rơm rạ mịt mù bao phủ cửa ngõ Thủ đô

Tháng 6, khi ngày mùa của vụ lúa chiêm còn chưa kịp nghỉ ngơi thì người nông dân lại hối hả chạy đua với thời gian để chuẩn bị làm đất canh tác vụ mới. Số rơm rạ không sử dụng thay vì đem đi phơi, người nông dân đốt ngay tại ruộng gây nên cảnh khói trắng dày đặc.

Những ngày này, đi về các huyện ngoại thành Hà Nội như: Quốc Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn..., người nông dân đang tất bật vào vụ thu hoạch lúa. Mấy năm gần đây, do không có nhu cầu sử dụng lúa sau khi thu hoạch xong, số rơm, rạ người nông dân thu gom rồi đốt ngay tại ruộng khiến khói mù trời làm không khí thêm ô nhiễm.

Theo ghi nhận, dọc theo tuyến QL 32 đoạn qua xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào thời gian buổi chiều, người dân lại rủ nhau ra ruộng thu gom số rơm khô từ máy gặt để lại mang đi đốt.

Gia Đoàn

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/khoi-rom-ra-mit-mu-bao-phu-cua-ngo-thu-do-22202046713649.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY