"mỗi người đàn ông da màu đều tự hỏi 'hôm nay, mình có thể về nhà an toàn không'", chàng trai cameron 18 tuổi ở houston chia sẻ trong một video. cậu tiết lộ, mỗi lần đi chơi với bạn, lúc chào tạm biệt, thay vì câu chào "hẹn gặp lại" mà sẽ nói "cẩn thận nhé". điều này cho thấy những ẩn sâu về kỳ thị màu da vẫn còn đâu đó trên thế giới này.
cũng mới đây, cameron đăng tải một video thu hút hơn 10,4 triệu lượt xem về những luật lệ mẹ cậu nghiêm khắc đặt ra. thoạt nghe có thể bạn thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó cho thấy những lo lắng của mẹ cameron không thừa, khi đâu đó trên trái đất này vẫn tồn tại nạn phân biệt chủng tộc. ở phần bình luận, nhiều thanh thiếu niên da đen và mỹ latin cho biết bố mẹ họ cũng dặn dò những điều tương tự. các phụ huynh da màu cũng đồng cảm. "tôi sẽ lưu video này để con trai về sau xem", một người viết.
Cameron hy vọng những video của mình sẽ giúp "giúp cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống thực sự của người da đen": "Tôi muốn các bạn thấy rằng chúng ta cần thay đổi. Không ai đáng phải chịu một cuộc sống như vậy", Cameron nhắn nhủ.
Chủ đề liên quan:
an toàn bà mẹ bảo vệ chào tạm biệt cho con con trai da đen kẹo cao su khăn trùm đầu không chạm không được lập kế hoạch Nạn phân biệt chủng tộc người da đen phân biệt chủng tộc thanh thiếu niên triệu lượt xem