con người ta luôn hướng về cuộc sống hài hòa, vui vẻ nên hay lo sợ những cuộc tranh cãi, những mâu thuẫn sẽ làm hỏng đi tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, đôi lứa...
thế nhưng, có những loại xung đột thật ra là có ích lợi vì có sự "đối chọi" xuất phát từ sự khác biệt, khi đôi bên nói ra sẽ giúp đối phương hiểu được người kia đang có góc nhìn như thế nào về vấn đề này.
hoặc khi làm việc nhóm, nếu ai cũng im lặng vì sợ tranh luận thì làm gì có ý tưởng hay sáng kiến góp ý nào, đó hoàn toàn là sự thụ động nhàm chán, sự an toàn đến khó chịu. việc tranh luận ý tưởng theo cách tích cực trong nhóm có thể giúp làm việc nhóm hiệu quả hơn.
không phải để có ý gây bất hòa mà các góp ý khi tranh luận sẽ cho thấy góc nhìn mới, khác biệt từ đó tìm ra giải pháp cho từng vấn đề.
vì thế, trong một số trường hợp mâu thuẫn hay tranh luận hoàn toàn có ích.
Một trong những điều ngược đời về cuộc sống đó là khi biết đón nhận cả những cảm xúc tiêu cực của mình lại là khi ta giải tỏa được nó. còn trốn tránh hay chống đối nó ta lại càng đau đớn.
có thể bạn thấy nực cười khi được khuyên rằng nếu buồn hãy nghe nhạc buồn nhưng đó là sự thật. sống thật với cảm xúc lại là cách tốt để bạn thoát ra khỏi nó chứ không phải cố tình say để quên đi hoặc nghe nhạc vui để lấn át.
khi bạn "ngồi lại" với cảm xúc của mình, bạn có thể vượt qua nó. nếu trốn tránh việc phải đón nhận một thứ cảm xúc khó chịu – chẳng hạn như bạn cảm thấy không đủ năng lực để học một kỹ năng mới – bạn sẽ bị chính cảm giác khó chịu này chế ngự.
khi bạn không vượt qua được rào cản tâm lý bất lực này, bạn sẽ chẳng bao giờ học được cái gì mới cả.
Nếu bạn cực kì ghét một nét tính cách của ai đó hoặc thường xuyên chỉ trích một hành động nào đó, rất có thể bạn cũng có chính nét tính cách này hoặc từng làm hành động này.
Cha đẻ của ngành tâm lý học Freud gọi đó là "projection" – nghĩa là hiện tượng "gán lên người khác những khuynh hướng trong hành động hay tính cách mà bản thân mình sở hữu nhưng lại muốn chối bỏ".
Ví dụ, những ai lo lắng đến vẻ ngoài của mình thường gọi người khác là xấu xí, những người đặt nặng vấn đề lương bổng hay vị thế thường chê bai chỉ trích công việc của kẻ khác – Khuyết danh.
Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó - Edgar Poe -
ửa đời trước càng sợ phiền, càng lười học hỏi, vậy thì nửa đời sau càng dễ dàng bỏ sót những người, vật có giá trị và những phong cảnh đẹp hùng vĩ hơn.
Muốn được hạnh phúc đến mức độ nào, ta phải có đau khổ đến mức độ đó
Edgar Poe
Lười biếng có thể là một nét cá tính tuyệt vời của người làm lãnh đạo. Những người cực kỳ siêng năng khó có thể uỷ thác công việc cho người khác, trong khi những anh chàng biết lười "đúng lúc" sẽ rất vui vẻ uỷ thác nhiệm vụ cho người trong nhóm, làm cho cấp dưới cảm thấy được coi trọng và vì thế vui vẻ hơn – Jeremy Liew.
Hãy phô trương điểm yếu của mình. Nếu bạn không giấu giếm những điểm yếu của mình, những kẻ độc ác sẽ không thể lợi dụng sự tự ti để trêu chọc bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ tỏ ra chân thật và đáng tin cậy hơn trong mắt người khác.
Nghiên cứu xã hội cho thấy việc bạn là người mong manh, "dễ vỡ" không có nghĩa bạn yếu đuối. Nó có thể là cầu nối cho sự sáng tạo và thành công trong các mối quan hệ.
Khi nổi cơn tam bành mọi người tin rằng là để giải tỏa cơn nóng giận. Thế nhưng lúc đó cơn giận chỉ làm bạn giận dữ hơn.
Thay vì tìm cách "hạ hoả" thì việc thể hiện sự giận dữ ra bên ngoài hay trút giận chỉ càng làm bạn "nổi đóa" .
người ta hay sợ khi nói đến cái ch*t hoặc cứ nhắc đến cái ch*t là lại cho rằng đó là suy nghĩ tiêu cực mà không nhìn nhận thực tế về nó, thậm chí bàn luận về nó là điều cần thiết.
chỉ khi biết rằng ch*t đi ta không mang theo được gì thì mới nhắc nhở rằng khi ta sống chẳng nên tham lam bất cứ thứ gì.
chiêm nghiệm về sinh tử sẽ thúc đẩy bạn suy nghĩ toàn diện hơn về cuộc sống của mình và những gì bạn muốn để lại cho đời. điều này sẽ giúp bạn có ý niệm rõ ràng hơn về ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống của mình.