GDTĐ - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng với các lực lượng chức năng đã tham gia chỉ đạo, hỗ trợ người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn.
(MangYTe) - “Nhà cháu nghèo lắm! Bố cháu mất sớm, giờ cháu lại mắc bệnh nên mọi gánh nặng gia đình đều đè lên đôi vai mẹ… Và cháu thương mẹ nhất là những lúc cháu lên cơn đau, mẹ phải đi vay tiền khắp xóm làng để đưa cháu đi viện. Giờ cháu chỉ mong sớm khỏi bệnh để được đi học như các bạn…”.
(MangYTe) - Ngày 25/3, PV ADZ tại Huế đã cùng với Bệnh viện Trung ương Huế trao số tiền hơn 173 triệu đồng đến gia đình em Nguyễn Hoàng Hải (3 tuổi, trú thôn Tây Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
(MangYTe) - Những ngày điều trị với nhiều vết thương nặng trên người, cháu Nguyễn Hoàng Hải (3 tuổi, thôn Tây Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cứ khóc mãi đòi ba mẹ. Cậu bé còn quá nhỏ để biết rằng mình mãi mãi không còn ba mẹ trên cõi đời.
Các cô giáo bạo hành bé hơn 14 tháng tuổi bị trói, bịt miệng gồm cô giáo Lê Thị Hoài Linh thừa nhận việc có trói tay chân cháu bé, còn cô giáo Nguyễn Tú Anh lại cho rằng không có chuyện nhét giẻ vào miệng cháu.
Phòng GD-DT TP Đồng Hới đã có văn bản chỉ đạo các trường Mầm non trên địa bàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp nhận các cháu học sinh của cơ sở mầm non Sơn Ca sau khi cơ sở này bị đóng cửa.
Chưa đầy 5 phút, trận lốc xoáy đã làm tốc mái 40 căn nhà, hàng chục hecta cao su, hồ tiêu và hoa màu của người dân cũng bị hư hại trong cơn lốc. Thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.