Pháp luật hôm nay

Sát hại 4 người trong cùng 1 ngày vì vợ hờ bỏ nhà ra đi

Chán nản vì mẹ ruột ngăn cản chuyện tình cảm, không nhận con dâu nên Nguyễn Hoàng Nam ra tay sát hại tổng cộng 4 người.

Ngày 26-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) mức án tử hình về tội " Gi*t người ".

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Nguyễn Hoàng Nam vừa chấp hành xong bản án tù về tội "Cướp tài sản" thì sống như vợ chồng với bạn gái tên Lý Thị Huỳnh Nh. (SN 1997) tại nhà mẹ ruột Nam là bà Trịnh Thị Bé H. (SN 1965). Một thời gian sau, bạn gái Nam có thai. Nam và mẹ mâu thuẫn trầm trọng vì việc này.

    Nghi bị lạm dụng T*nh d*c lúc ngủ, nam thanh niên sát hại người đàn ông

Bà H. cho rằng thời điểm sinh con không hợp tuổi nên bà không nhận con dâu và cháu nội. Sau đó, Nam và Nh.xảy ra cãi vã, rồi đánh nhau. Nh. về nhà ngoại ở Long An và kể chuyện "cơm không lành, canh chẳng ngọt" với bà ngoại là bà Bùi Thị N. (SN 1963). Từ đó, Nam đến thì bị bà N. đuổi về. Chỉ vì thế, Nam tức giận và nảy sinh ý định sát hại bà N.

Chiều 11-3-2019, Nam đến nhà bà N. và sát hại bà. Gây án xong, Nam quay về nhà ở huyện Hóc Môn và sát hại mẹ, bà nội và cha. Ngày hôm sau, Nam bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận năm 2018, Nam có sử dụng M* t*y đá. Xảy ra mâu thuẫn với người thân nên Nam cảm thấy chán nản. Đồng thời, vợ bỏ về nhà bà ngoại và mẹ ngăn cản chuyện tình cảm . Đó là ý do khiến Nam tức giận và vụ việc đau lòng đã xảy ra.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/sat-hai-4-nguoi-trong-cung-1-ngay-vi-vo-ho-bo-nha-ra-di-2020052707201028.htm)

Tin cùng nội dung

  • Sáng 25-9, theo như lời hẹn, gần 1.000 công nhân (CN) đã tập trung tại Công ty Keo Hwa Vina (100% vốn Hàn Quốc, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM) để nhận lương. Tuy nhiên, như lo lắng của nhiều CN trước đó, chủ doanh nghiệp vẫn không xuất hiện
  • Từng một thời yêu nhau say đắm và được người yêu chăm bẵm những lúc ốm đau, nhưng Đoàn Trọng Hiệp, SN 1991, trú tại Trực Kha, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định không biết giữ lấy. Sau khi mang đăng ký xe của người yêu đi cầm cố, Hiệp tiếp tục lấy xe, điện thoại...
  • Bà Phin nhận án tù chung thân vì dùng chày đánh vào đầu mẹ, khiến bà Tu vong rồi vào nhà lấy tiền mặt cùng các trang sức bằng vàng.
  • Nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng bình sử dụng nguồn nước ô nhiễm, xử lý qua quýt bằng phương pháp thủ công. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, nước chứa một số vi khuẩn gây tiêu chảy, thủng giác mạc, viêm đường tiết niệu… hoặc chứa quá nhiều fluor gây đen răng, mục xương.
  • Dù chưa được chính quyền địa phương phê duyệt bản đồ quy hoạch nhưng Hoài vẫn ngang nhiên quảng cáo rồi tiến hành phân lô bán và thu nhiều tỷ đồng. Khi dự án bị thu hồi, Hoài đã ôm tiền bỏ trốn.
  • Ông Đỗ Văn Đương cho rằng, nhằm đoạt được lợi ích của mình, các đối tượng gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước đã thực hiện hành vi một cách tàn độc, dã man
  • Anh đã ly dị. Về hình thức, trông anh rất trẻ, ai mới gặp chỉ đoán anh mới 35 tuổi. Tuy vậy có một vấn đề là anh hơi yếu về “chuyện ấy” trong khi em lại là người có nhu cầu cao hơn và thường xuyên đòi hỏi. Anh nói do công việc bận nên anh hơi mệt, nhưng bọn em còn chưa cưới nhau, đáng lẽ ra cả hai đ
  • Tuần này, tình yêu công sở có thể đem lại nhiều rắc rối cho Bò Cạp, trong khi đó Nhân Mã cảm thấy mắc kẹt trong chính mối quan hệ hiện tại.
  • Không phải lúc nào bạn cũng cần đến tình yêu. Đôi lúc, hãy để trái tim được nghỉ ngơi nếu chuyện tình cảm khiến bạn quá mệt mỏi.
  • Không tiền tiêu xài, Hồ Văn Huy (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp,TP.HCM) và Lê Duy Tuấn (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Dương) đã đồng lõa bỏ Thuốc mê vào ly nước mía mời bạn cùng phòng uống rồi cướp hết tài sảncủa người này.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY