Tâm sự hôm nay

Sau nhiều lần dằn vặt chồng về chuyện ngoại tình, tôi sửng sốt nhận lá đơn ly hôn của anh kèm câu nói: Không chịu nổi sức ép từ vợ

Người sai trong chuyện này là tôi hay chồng đây?

Chồng tôi là người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, tôi luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối ở anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng sẽ làm điều gì có lỗi với mình. Thế nhưng, một lần chồng tôi báo công ty có việc đột xuất phải ở lại giải quyết, vì muốn tạo bất ngờ cho anh tôi đã bí mật làm đồ ăn khuya mang tới nơi chồng làm việc.

Đến công ty, tôi ch*t đứng trước cảnh chồng mình và cô đồng nghiệp đang ôm hôn nhau, túi đồ ăn trên tay rơi xuống. Thấy vợ, chồng tôi cuống quýt cầu xin tha thứ. Từ hôm đó anh ta tỏ ra hối hận và liên tục hứa sẽ không bao giờ tái diễn việc này. Nghĩ đến các con tôi đành chấp nhận tha thứ cho chồng, nhưng mỗi lần nhớ lại Hôm qua, trong bữa cơm tôi thấy tiếng chuông điện thoại của chồng vang lên, tôi thấy anh chỉ ậm ừ trả lời vài câu rồi tắt máy. Thấy nghi ngờ tôi liền hỏi: "Dạo này hai người chắc vẫn qua lại với nhau nhỉ, có phải cô gái kia gọi điện cho anh không?". Mặc cho chồng giải thích tôi vẫn khóc thật to rồi vào phòng đóng cửa.

Buổi đêm tôi ôm chăn sang phòng ngủ với con, thấy vậy chồng tôi cũng không ý kiến gì. Buổi sáng, chồng tôi dậy sớm đưa con sang gửi ông bà rồi về nhà đưa cho vợ một chiếc phong bì. Mở ra, tôi giật mình thấy

Hoalantim...@yahoo.com

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/sau-nhieu-lan-dan-vat-chong-ve-chuyen-ngoai-tinh-toi-sung-sot-nhan-la-don-ly-hon-cua-anh-kem-cau-noi-khong-chiu-noi-suc-ep-tu-vo-20200204162221858.chn)

Tin cùng nội dung