Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (201 - 1): Tổ phó hai người

GiadinhNet - Trong gia đình ai là thủ trưởng? Vợ hay chồng? Câu hỏi này giản đơn nhưng không đơn giản. Nhiều người nói rằng, ai kiếm được nhiều tiền hơn thì người ấy là thủ trưởng gia đình. Quan điểm này 100% là sai. Một chân lý giản đơn là tiền bạc không làm nên gia đình, dù gia đình nào cũng cần đến tiền bạc.

Mỗi gia đình cần có một người cầm cương. Nếu cả hai cùng cầm cương thì nhiều khi gia đình sẽ đi mỗi người một hướng. Trong xã hội cứ có hai người sống chung và làm chung một công việc thì sẽ có một người phụ trách. Trong quân đội tôi từng làm tổ trưởng 3 ngày, rồi tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng. Khi rời quân ngũ, tham gia vào doanh nghiệp, tôi làm nhóm trưởng, bộ phận trưởng và trưởng phòng.

Sau ngày kết hôn, tôi nói với vợ: "Anh làm tổ phó hai người, còn em là tổ trưởng". Vợ tôi cười: "Anh muốn đùn mọi việc cho em?". "Việc nhà nhiều lắm, chợ búa cơm nước, thu vén nhà cửa, nuôi dạy con cái, đối nội, đối ngoại, anh không làm được". "Vậy anh sẽ làm việc gì?". "Anh kiếm tiền, chỉ một việc ấy thôi". Thế là tôi chính thức làm tổ phó hai người. Mọi việc gia đình do tổ trưởng quyết hết. Ngày ba bữa cả nhà ăn món gì, tôi và các con tôi sau này mặc như thế nào cũng do tổ trưởng quyết. Việc hiếu, việc hỉ cũng do tổ trưởng quyết định. "Chủ nhật này họ nhà mình có đám cưới, anh sắp xếp thời gian để hai vợ chồng cùng đi dự tiệc cưới".

Khi các con tôi vào tuổi đến trường, học trường nào, đưa đón ra sao đều do tổ trưởng quyết định. Vài ngày đi nghỉ mát mùa hè cũng do nhà tôi sắp đặt. Đi tour hay đi riêng, xe cộ thế nào, phòng khách sạn ra sao, tổ trưởng đều vạch kế hoạch rất chi tiết. Tôi là tổ phó chỉ chấp hành thôi. Trong đời chỉ một lần tôi bác ý kiến của tổ trưởng. Vợ tôi nói: "Cái nhà chúng ta yếu lắm rồi, cần đập đi để làm lại". "Em định làm như thế nào?". "Ông Tuyên vừa làm một ngôi nhà rất hoành tráng. Ta cứ theo kiểu mẫu ấy mà làm". "Đất hương hỏa nhà ông Tuyên hơi chật nên ông ấy mua một khu đất trống làm nhà. Còn đất nhà mình rộng, lại có vườn cây ao cá hẳn hoi nên không thể làm theo kiểu ông Tuyên được. Với lại làm nhà là việc của đàn ông. Em để anh lo việc này". Tôi thuê luật sư thiết kế cho một căn nhà vừa để ở, vừa để thờ tổ tiên. Ngôi nhà rất hài hòa với không gian nhà tôi. Tổ trưởng nói: "Nhà mình không to bằng nhà ông Tuyên nhưng đẹp hơn vì ấm cúng hơn, lại hài hòa với không gian.

Các cụ ngày xưa nói không sai: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". "Được tổ trưởng biểu dương như thế là tổ phó vui rồi". Bây giờ thì cả hai vợ chồng tôi đã nghỉ hưu. Các con tôi cũng đều đã trưởng thành và có cơ ngơi riêng. Chúng tôi đã sống chung với nhau 45 năm rồi và tôi vẫn là tổ phó. Hàng xóm láng giềng nói rằng chúng tôi đã thành công về mọi mặt. Một phần những thành công đó là do trong gia đình tôi có tổ trưởng và tổ phó, mặc dù sự phân định này chỉ là tương đối. Hai vợ chồng đều phát huy hết thế mạnh của mình và không ai lấn át ai, không ai tỏ ra độc đoán, chuyên quyền. Trong gia đình nếu có một kẻ độc tài thì ngôi nhà hạnh phúc sẽ thành địa ngục.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-201-1-to-pho-hai-nguoi-20191227194834517.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY