Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thâm cung bí sử (212 - 4): Những đêm Nhã Phương

MangYTe - Trong thời gian giãn cách xã hội có 15 buổi chiều Hậu đến chỗ chúng tôi kiểm tra cây ATM và nạp vào kho gạo 200kg.

Tôi đề nghị cùng ăn một bữa nhẹ. Hậu vui vẻ gật đầu "Ok. Nhưng gồm những ai?". "Chỉ có Nam, Lực và em là Thi". "Nhưng bây giờ không nhà hàng và quán ăn nào được mở cửa". "Không sao, em sẽ đi chợ và làm đầu bếp". "Thế thì đến nhà anh. Anh sống một mình, không làm phiền ai cả". Căn hộ của Hậu rộng 100m2, khá khang trang và đầy đủ tiện nghi. Tôi làm món nem tôm và vịt luộc. Hậu chở về một thùng bia. Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp. Ăn xong tôi nói với Hậu: "Hôm nay em có một món quà nhỏ tặng anh". "Cái gì vậy?". Tôi đưa cho Hậu chiếc đĩa nhạc Nhã Phương-Lê Hựu Hà. Hậu reo lên sung sướng: "Trời ơi! Ở đâu ra cái đĩa quý như thế này?". "Một người bạn ở Nhạc viện Hà Nội đã tìm cho em". "Tuyệt quá. Nhưng hơi vô lý. Thời Nhã Phương chỉ có băng casset thôi chứ chưa có đĩa CD như bây giờ". "Bạn em đã chuyển từ băng casset sang đĩa CD cho em". "Bạn trai hay bạn gái?". "Bạn gái, học với nhau từ thời lớp 1". Câu hỏi hơi có tính điều tra của Hậu khiến tôi vui. Nghĩa là Hậu đã quan tâm đến tôi, hơi sâu một tí. Hậu cài đĩa vào đầu tua. Và giọng hát rất ngọt ngào của Nhã Phương vang lên. Không ai bảo ai, chúng tôi hát theo Nhã Phương hết bài này tới bài khác, toàn là các nhạc phẩm của Lê Hựu Hà. Mỗi bài chúng tôi nghe và hát theo nhiều lần tới khi thuộc mới thôi. Hôm đó chúng tôi học thuộc được ba bài. Nam và Lực vẫn muốn học thêm. "Tiếc quá, khuya mất rồi. Nếu tối nào cũng được học hát như thế này thì tuyệt biết bao". Hậu nói: "Vậy thì cuối ngày các em lại về đây ăn tối và học hát. Thi phải chịu khó một tí". "Không sao. Em sẵn sàng phục vụ. Miễn là mọi người vui". "Còn bây giờ, ai đang sống chung với bố mẹ thì về ngay vì khuya rồi. Còn ai đang thuê phòng trọ thì ngủ lại đây. Đừng về". Cả tôi và Nam, Lực đều đang thuê phòng trọ. Và đêm đó chúng tôi ngủ lại nhà Hậu. Nhà chỉ có một cái giường, Hậu ưu tiên dành cho tôi. Anh ngủ trên đi văng. Còn Nam và Lực trải chiếu nằm trên sàn gạch. Con COVID đã khiến mọi người vào một nhà. Sáng dậy, tôi đi chợ làm ăn sáng cho cả nhà. Hậu vừa ăn vừa gật gù: "Nhờ có Thi mà anh được ăn sáng tử tế". "Trước đây buổi sáng anh ăn gì?". "Trước ngày cách ly xã hội thì buổi sáng ăn phở hoặc bún. Từ ngày 1/4 đến nay thì trường ca mì tôm. Một thân một mình ăn sao cũng được". Bệnh dịch diễn biến phức tạp. Thủ tướng quyết định cách ly tiếp. Và hàng ngày chúng tôi lại làm việc với nhau. Buổi chiều, tôi lại đi chợ và làm đầu bếp.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-212-4-nhung-dem-nha-phuong-20200501021231033.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY